Căn bệnh bí ẩn bắt đầu lây lan ở thị trấn Eluru, quận West Godavari, bang Andhra Pradesh vào ngày 5/12 khi một số người xuất hiện triệu chứng đau, buồn nôn, sùi bọt mép rồi bất tỉnh. Căn bệnh lạ cướp đi sinh mạng một người đàn ông 45 tuổi hôm 6/12 và khiến 292 người khác phải nhập viện, trong đó có 46 trẻ em.
Vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra căn bệnh kì lạ này. Các triệu chứng giống như chứng động kinh gây ra nỗi sợ hãi, trong bối cảnh hệ thống y tế đang phải oằn mình với số ca bệnh Covid-19.
Giới chức y tế quận cho biết, khoảng 140 bệnh nhân được xuất viện điều trị tại nhà, trong khi tình trạng của những người khác hiện đã ổn định.
![]() |
Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện ở Eluru, quận West Godavari, bang Andhra Pradesh hôm 6/12. Ảnh: PTI. |
Thống đốc quận West Godavari, Himanshu Shukla, cho biết kết quả xét nghiệm máu, chụp CT của các bệnh nhân đều không cho thấy có gì bất thường. Hầu hết bệnh nhân đều bị co giật, đau đầu, một số cho biết bị trật xương và đau cơ.
Truyền thông địa phương đưa tin, các bệnh nhân này đã được xét nghiệm Covid-19, tất cả đều có kết quả âm tính.
Ông Himanshu cho biết các nhà khoa học, chuyên gia từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Viện Công nghệ Hóa học Ấn Độ từ Hyderabad sẽ đến Eluru vào hôm nay, 7/12 để tìm hiểu về căn bệnh lạ này.
Người đứng đầu cơ quan y tế của Eluru, Srinivas, cho biết họ loại trừ nguyên nhân ô nhiễm nước sau khi các quan chức đến thăm khu vực có người bị bệnh. Srinivas cho hay "không cần phải hoảng sợ". "Hầu hết các nạn nhân đã phục hồi và ổn định. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 50 giường bệnh, nếu cần. Đội ngũ y tế của chúng tôi đang chăm sóc cho từng bệnh nhân".
Huyền Anh (Theo PTI, Hindustan Times)