Bà mẹ “siêu mắn” Sue Radford, 37 tuổi, phải vất vả lắm mới thu dọn hết tám vali đồ đạc cho cả gia đình để phục vụ cho kỳ nghỉ kéo dài trong hai tuần.
Cô Sue và chồng, chú Noel, 41 tuổi, đã phải thuê một chiếc xe buýt mini và taxi để đưa cả gia đình xuất phát từ căn nhà gồm 9 phòng ngủ của mình ở Morecambe, Lancshire, nước Anh để tới sân bay ở Liverpool.
Cả gia đình đông con này đứng xếp thành một hàng dài trước khu vực kiểm tra an ninh. Cô Sue tự hào chia sẻ: “Mọi người nhìn chúng tôi và đếm xem gia đình có bao nhiêu thành viên, đặc biệt khi tất cả hộ chiếu được dồn lại để kiểm tra cùng lúc”.
Gia đình cô Sue đã đông, nay còn xôm tụ hơn khi cô con gái, Sophie, 18 tuổi, đi cùng với chồng, Joe và con, Daisy, mới bốn tháng tuổi của họ.
Cô Sue và chú Noel đã cho con cái nghỉ học để đi du lịch vì họ không đủ kinh phí cho cả gia đình đi nghỉ vào mùa du lịch đắt đỏ. Cô Sue nói: "Tiền vé máy bay và thuê khách sạn đã ngốn của chúng tôi hơn 3.200 bảng Anh, tuy nhiên điều tôi lo lắng nhất trong cả chuyến đi là lũ trẻ bị lạc, vì chúng quá đông".
Cô Sue mang thai đứa con đầu lòng từ khi mới 14 tuổi. Cô và chú Noel quyết định giữ lại thai nhi, hiện giờ là Chris, 23 tuổi, và cả hai không đồng tình cho Chris đi làm con nuôi.
Đến năm cô Sue đủ 18 tuổi, họ mới chính thức kết hôn và lần lượt cho ra đời các đứa con khác. Bé út Casper mới chào đời cách đây ba tháng.
Froyo
Ảnh: The Sun