Ban đầu tiếp xúc với Trọng Nhân, nhiều người cùng có nhận xét rằng cậu bạn này "lạnh quá", đôi chút khó gần. Nhưng nếu trò chuyện nhiều thêm nữa, mọi người đều thấy Nhân dễ gần, hài hước và chững chạc. Trước cuộc thi chung kết năm, Nhân chia sẻ: "Vì đã biết kết quả thi vào đại học nên em không cảm thấy áp lực gì nhiều. Việc có trở thành nhà vô địch hay không, em cũng không quá đặt nặng. Tâm lý thoải mái sẽ giúp em bình tĩnh hơn trong lúc thi đấu".
Để đến được với đỉnh vinh quang, chàng trai đến từ Tiền Giang này đã có chặng đường leo núi khá vất vả. Song với kiến thức trải rộng ở cả sách vở và xã hội, Trọng Nhân đã có được bản lĩnh vững vàng, tự tin khi thi đấu. Để chuẩn bị cho trận chung kết, cậu bạn còn tự mình biên soạn và tổng hợp gần 4.000 câu hỏi thuộc kiến thức trong sách giáo khoa và trên mạng để ôn trước giờ thi. Nhắc về trận chung kết năm đáng nhớ, Nhân nói: "Nhiều người hỏi tại sao trong lúc thi đấu em không biểu lộ cảm xúc, không cười gì hết. Em chỉ nghĩ là vào những thời điểm quan trọng, không nên để những cảm xúc bột phát làm ảnh hưởng tới tâm lý chung".
![]() |
Nụ cười hạnh phúc của tân vô địch. |
Giây phút căng thẳng nhất đối với Trọng Nhân trong trận chung kết năm chính là thời điểm Tiến Đạt giành được quyền trả lời chướng ngại vật: "Lúc đó em cảm thấy khá hồi hộp, chỉ mong mau chóng được nghe câu trả lời của bạn Đạt. Câu trả lời của Đạt không giống với suy nghĩ của mình nên em tin là mình có cơ hội". Khi được hỏi về ba người bạn, ba đối thủ của mình, Nhân chia sẻ: "Em cảm thấy ba bạn đều là những thí sinh xuất sắc, đặc biệt là Hoàng Bách. Tuy là thí sinh ít tuổi nhất nhưng Bách sở hữu lượng kiến thức cùng tinh thần thi đấu đáng nể. Có lẽ, may mắn đã mỉm cười với em sớm hơn một chút. Trước cuộc thi, em chỉ nghĩ là mình về thứ ba mà thôi".
Ngay sau khi trở về từ Đường lên đỉnh Olympia, Trọng Nhân sẽ bắt đầu chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để nhập học vào trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM. Đây là ngôi trường Nhân đã trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin với số điểm 24,5. Nhân chia sẻ: "Cuối tháng 8 này em sẽ nhập học vào trường và theo học năm đầu tiên ở đây song song với việc học ngoại ngữ. Trước khi trở thành nhà vô địch, em chưa từng nghĩ tới việc đi du học. Mọi chuyện bây giờ đã thực sự thay đổi. Một con đường mới với đầy thử thách đang chờ đợi em ở phía trước".
![]() |
Đại diện nhà tài trợ LG Electronics Việt Nam trao suất học bổng giá trị 35.000 USD cho nhà vô địch. |
Nhận được học bổng du học trị giá 35.000 USD từ LG Việt Nam, Trọng Nhân quyết định sẽ theo học tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne như nhiều nhà vô địch khác của Đường lên đỉnh Olympia. Cậu học trò Tiền Giang này sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin với ước mơ trở thành một lập trình viên xuất sắc. Nhân chia sẻ thêm: "Olympia là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em, một bước ngoặt lớn cho con đường mà em sẽ đi trong tương lai".
(Nguồn: LG Việt Nam)