Những khẩu hiệu “We love Daniel Wu” (tên tiếng Anh của Ngô Ngạn Tổ), những ánh mắt mong chờ, hồi hộp và lo lắng chậm chân trong buổi gặp, nhiều teen phải đến trước 4 giờ để "xí chỗ"… Các teen Việt đã rất hào hứng trong lần diện kiến thần tượng đêm qua (18/10) tại quảng trường Nhà Hát Lớn, HN.
![]() |
1.000 ghế cho khán giả giao lưu với Ngô Ngạn Tổ đều chật cứng chỗ. |
"Cơm nắm muối vừng" 4 tiếng để "xí" chỗ đẹp
Không có quá đông fan như lần nhóm nhạc Hàn Super Junior đến, song ngôi sao Hồng Kong Ngô Ngạn Tổ đã được chào đón hết sức nhiệt tình bởi khá nhiều fan cuồng. “Mình đã háo hức suốt cả tuần, có hôm không ngủ được để chờ đến hôm nay được gặp anh Tổ của mình”, Linh - THPT Trần Nhân Tông hào hứng.
Cùng chung tâm trạng với Linh, các cô bạn Mai - Lan - Thủy, ĐH Công Nghiệp phải chuẩn bị từ khá sớm để diện kiến thần tượng. Thủ sẵn "cơm nắm, muối vừng", các bạn ấy đã “phục kích” ở đây 4 giờ trước sự xuất hiện của tài tử. “Bọn mình đã rất lo tắc đường và không có chỗ ngồi vì đông người quá nên đã phải đến sớm như vậy”, Mai tâm sự.
Gặp Ngạn Tổ = niềm vui lớn nhất trong năm
Tham gia khá nhiều phim hành động hài hước nổi tiếng như X- Cops (Cảnh sát thế hệ X), Naked Weapon (Vũ khí khêu gợi), phim sử thi hoành tráng như Dạ Yến, Ngô Ngạn Tổ gây được tiếng vang lớn cho sự nghiệp diễn xuất của mình và được nhiều người mến mộ.
“Mình thích anh Tổ từ hồi xem Dạ Yến (2006). Mình rất ấn tượng với các pha võ thuật, chất tình trong các vai diễn của anh. Giờ được gặp “người trong mơ”, mình thấy tuyệt vời quá! Có lẽ, đây là niềm vui lớn nhất trong năm của mình!”, Linh Hương, SV năm nhất ĐH Thương Mại nói.
![]() |
"I love Daniel" - các bạn ấy đã thể hiện tình yêu với thần tượng như thế đấy. |
Hùng - một "Big Fan" (như lời cậu ấy tự nhận) lại ngưỡng mộ thần tượng bởi ý chí vươn lên. "Không phải người Hong Kong nhưng khi tới mảnh đất này lập nghiệp, anh luôn cố gắng học tốt tiếng bản địa để hòa nhập. Anh ấy nói tiếng Anh rất giỏi. Không chỉ đóng phim hay mà Ngạn Tổ còn kiêm vai đạo diễn nữa".
Cậu bạn Hùng đã có lần sang Hong Kong để "rình" gặp thần tượng nhưng bất thành. Cơ hội vàng được giao lưu trực tiếp cùng Ngạn Tổ khiến cậu khá "phởn".
Không bỏ lỡ dịp may, trong buổi giao lưu chưa đầy 30 phút, Việt Hùng đã “tranh thủ” trò chuyện với thần tượng của mình: “… Em rất thích anh từ hồi mới 9 tuổi.., thậm chí em đã lấy tên anh làm nick name của mình. Thật hạnh phúc khi được gặp anh tại chính thủ đô này".
Câu nói của bạn ấy ngay lập tức được hưởng ứng nhiệt tình. Còn nhớ lúc cầm mic giao lưu, mặt bạn ấy đỏ ửng ngại ngùng, nhưng có lẽ chính sự mến mộ cuồng nhiệt đã khiến cậu ấy phát biểu thật trôi chảy, lại còn giao lưu bằng tiếng Anh khá chuẩn nữa chứ!
"Tôi cũng biết mình có những người bạn Việt Nam ủng hộ nhiệt tình, nhưng lần này mới có dịp giao lưu cùng các bạn. Tôi rất cảm động trước tình cảm mà các bạn dành cho tôi. Sự mến mộ ấy đã tiếp cho tôi sức mạnh... Tôi hi vọng một ngày không xa có thể làm phim tại Việt Nam", ngôi sao điện ảnh Hong Kong nở nụ cười rạng rỡ và nói thế đấy.
Bây giờ, cùng chúng tớ ngắm lại những khuôn hình ấn tượng trong buổi giao lưu tối qua nhé!
![]() |
![]() |
Đúng 20 giờ, ngôi sao điện ảnh Hong Kong, Ngô Ngạn Tổ xuất hiện trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả Việt. |
![]() |
Từ các hàng ghế, fan hâm mộ kéo đến "vây"anh. Các tay máy trổ tài hết tốc lực. |
![]() |
"Anh Ngạn Tổ ngoài đời còn đẹp trai hơn trong phim ảnh" - nhiều fan phải thốt lên như thế! |
![]() |
Khiến các fan ngây ngất. |
![]() |
![]() |
![]() |
Buổi giao lưu khá thân mật và vui vẻ. |
![]() |
Đây là anh chàng đã "rồ" Ngô Ngạn Tổ từ hồi 9 tuổi đấy. |
Sau buổi giao lưu "mini", các fan lại tiếp tục mãn nhãn khi được xem bộ phim do chính thần tượng thủ vai ("Tripe Tap" - "Chậm thì chết'). Các bạn ấy đã ngồi hơn 3 tiếng trên chiếc ghế không có dựa lưng để coi hết phim mới thôi đấy.
Bài: Quỳnh Trang
Ảnh: Tiến Thành