iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ tư, 21/8/2013, 08:53 (GMT+7)

Gia đình là 'địa ngục' ngọt ngào nhất

Có thể bạn xem gia đình là 'nhà tù' của sự cằn nhằn, áp đặt nhưng đó chính là nơi ấm áp nhất để bạn lớn lên và quay về.

Thầy giáo Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã chia sẻ về gia đình trong mùa lễ Vu Lan và nhận được nhiều đồng cảm từ các bạn trẻ.

Khi xã hội càng phát triển và cuộc sống được nâng cao thì suy nghĩ, thói quen sống của con người cũng có phần thay đổi. Một số bạn trẻ không còn khái niệm gia đình, sống buông thả và thậm chí "ở trọ" trong chính ngôi nhà của mình.

Những teen ấy cho rằng gia đình là một dạng "nhà tù" bởi sự quản thúc nghiêm ngặt của bố mẹ. Gia đình là nơi của sự độc tài, gia đình là thế giới của những giọt nước mắt...

1002362-531870286868441-1377589969-n-137

Gia đình chính là địa ngục của sự yêu thương. Ảnh Internet.

Theo thầy Hiếu, nhiều teen vì những bồng bột nhất thời mà đã quên, chính cha mẹ đã nuôi chúng ta lớn lên, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ, từ những cái nhỏ nhặt nhất như cái quần, cái áo.

Cha mẹ có thể cằn nhằn bảo đi ngủ sớm, la mắng khi đi chơi về khuya... nhưng đó là mong mỏi con cái sẽ trưởng thành hơn. Khi bạn thờ ơ với cha mẹ thì họ vẫn không một lời oán trách, vẫn âm thầm chăm sóc bạn từng ngày. Mỗi lần thất bại hay gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình chính là nơi bạn quay về để được vỗ về và an ủi.

Đừng coi thường cha mẹ, bởi khi bạn hối hận nhận ra điều quý giá nhất bên cạnh mình không còn thì đã quá muộn. “Tiền có thể nhiều, bạn bè cũng có nhiều, nhưng cha mẹ chỉ có một mà thôi. Nếu có người nào đáng để yêu thương nhất trên đời, thì đó chính là cha mẹ”, thầy Hiếu chia sẻ.

2013-08-21-080022-1377048410.jpg

Nhiều bạn trẻ đồng cảm với bài viết của thầy Hiếu. Ảnh chụp từ Facebook.

Bài viết của thầy Khắc Hiếu đăng tải sau một đêm đã nhận hơn 4.000 lượt likes và chia sẻ từ các bạn trẻ.

Kelly Bui tâm sự: “Tuổi mới lớn có những suy nghĩ non nớt, hiếu thắng. Mình đã từng trải qua những cảm giác thật tồi tệ. Mỗi lần đi học về nhìn thấy ngõ vào nhà là nghẹt thở. Mình sống khép kín, chẳng ai hiểu mình, không ai quan tâm mình. Nhưng càng lớn mình càng thấu hiểu. Mỗi lần vấp ngã người đầu tiên bên mình là gia đình, là bố mẹ. Mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng. Không nơi đâu bằng gia đình mình cả”.

“Thật đúng quá. Gia đình luôn là số 1 trong trái tim chúng ta. Dù đó có là “địa ngục” chăng nữa thì vẫn là “địa ngục” ngọt ngào và ấm áp nhất. Hãy luôn tin rằng gia đình, bố mẹ luôn là nơi dang rộng vòng tay đón bạn quay về. Đọc note của thầy làm mình nhớ ba mẹ da diết”, Hoa Phạm bình luận.

Note Gia đình là 'địa ngục' ngọt ngào nhất

Xuân Tân

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn