Sáng nay, tờ Bild (Đức) đăng tải thông tin Van der Vaart đã chia tay với cô vợ Sylvie sau 10 năm chung sống. Đây là thông tin gây sốc với nhiều fan hâm mộ, bởi họ vẫn được coi là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong làng túc cầu. Đôi trai tài gái sắc luôn xuất hiện quấn quít tình tứ mỗi khi cùng nhau tham dự một sự kiện, họ được ví như cặp đôi Becks - Vic ở Hà Lan. Vậy điều gì khiến cuộc hôn nhân đẹp như mơ của họ tan vỡ?
"Cả hai chúng tôi đều có trách nhiệm vì đã để mọi chuyện đến nông nỗi này. Đó không chỉ là lỗi của Sylvie như nhiều tin đồn vừa qua. Tình cảm của cả hai nhạt dần theo thời gian, không dễ dàng để tất cả quay lại như lúc đầu. Mặc dù chia tay nhưng chúng tôi vẫn dành rất nhiều tình cảm cho nhau và tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người". - Rafael Van der Vaart buồn rầu tâm sự. Cầu thủ hiện đang khoác áo Hamburger còn nhấn mạnh rằng tình yêu của hai người vẫn chưa thực sự hết nhưng không đủ lớn để tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân.
Trong khi đó, Sylvie cũng tỏ ra rất buồn vì gia đình tan vỡ: "Chúng tôi sẽ vẫn quan tâm đến nhau dù thế nào đi nữa. Thật sự không biết phải làm sao, chuyện tồi tệ cuối cùng cũng đã đến".
![]() |
Rafael và Sylvie chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. |
Cậu con trai 6 tuổi Damian Want sẽ sống cùng với mẹ Sylvie trong căn hộ chung của 2 người. Còn Rafael sẽ tìm một nơi ở khác sau khi trở về từ chuyến tập huấn 10 ngày cùng Hamburger tại Abu Dhabi. Cả hai đều khẳng định con trai sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chuyện chia tay của bố mẹ. Họ sẽ vẫn yêu thương và chăm sóc con như trước.
Theo Bild, mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện rạn nứt từ mùa hè vừa qua. Trong một buổi party được tổ chức ngay tại nhà mình, Rafael và Sylvie đã cãi nhau nảy lửa. Không hiểu vì quá tức giận điều gì mà Rafael đã tát cô vợ xinh đẹp một cái đau điếng. Toàn bộ khách mời đều bị sốc nặng.
Mặc dù sau đó cựu ngôi sao Real đã xin lỗi vợ mình rằng đó chỉ là phút tức giận nhất thời và Sylvie cũng đã tha thứ nhưng chuyện này đã làm nhen nhóm nhiều hơn những bất hòa trong cuộc sống gia đình họ.
Một số nguồn tin còn cho hay, Sylvie đã bí mật hẹn hò với một người đàn ông khác khi Rafael thi đấu xa nhà. Là một người mẫu, MC nổi tiếng tại Hà Lan nên Sylvie luôn bận rộn và tiếp xúc với nhiều đàn ông nổi tiếng hấp dẫn và bị "tấn công" ác liệt.
![]() |
Rafale, Sylvie và cậu con trai Damian. |
Không biết lý do thật sự là thế nào, chỉ biết rằng người hâm mộ cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho chuyện tình yêu 10 năm hạnh phúc của Rafael và Sylvie. Họ đã cùng nhau trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời. Năm 2009, Sylvie bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú quái ác tưởng chừng như không thể sống nổi. Rafael đã ngày đêm túc trực an ủi vợ khi cô bị rụng hết tóc, khi cô xấu hổ không dám tiếp xúc với mọi người. Để rồi sau đó Sylvie hạnh phúc thổ lộ rằng chính Rafael đã mang lại cho cô cuộc sống lần thứ hai.
Sau khi phẫu thuật thành công, Sylvie trở lại cuộc sống bình thường, xinh đẹp, trẻ trung năng động hơn nhiều. Các fan lại thấy nàng WAGs đa tài xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cặp đôi lại tay trong tay cùng nhau đi dự tiệc. Năm 2010, Sylvie còn được bình chọn là "nàng WAGs được yêu thích nhất thế giới".
Nhìn lại những hình ảnh hạnh phúc của Sylvie - Rafael Van der Vaart
Lino