
Cuộc thi ảnh 2014 với chủ đề Fantastik Hallowen là một trong những sự kiện hoành tráng nhất của khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên Truyền được tổ chức hàng năm.

Ngoài yếu tố rùng rợn, mỗi bức ảnh còn là một thông điệp về tình yêu, cuộc sống mà ét vê muốn gửi gắm tới tất cả mọi người.

Đề tài tình yêu và tình bạn luôn là lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ. “Tình bạn có bằng tình yêu không?” là câu hỏi mà Thân Thị Nguyệt Linh đặt ra cho mỗi người.

Nguyễn Thu Trang của lớp Truyền hình K34 lại muốn truyền tải: “Hãy đứng trước gương, lấy ánh nến thắp sáng bóng đêm lạnh lẽo tính lặng, hãy viết lên gương dòng chữ "Bloody Mary" bằng máu và đọc cái tên đó ba lần và chờ đón sự xuất hiện của hồn ma huyền thoại ấy - Mary Đẫm máu!”.

“Căm hận và bao dung...đôi khi con người giằng xé giữa 2 cảm xúc này”- thông điệp chính mà Nguyễn Thị Phương Thúy đến từ lớp Quan hệ quốc tế K33 truyền đạt.

“Ai cũng có quyền được hiểu biết” của Hoàng Ngọc Hân (QHCT &TTQT K34).

Lấy bối cảnh ở một khu rừng âm u, đậm sự chết chóc, Bùi Thị Xuân khiến người xem giật mình với khung hình ma mị.

Tạo hình của cô bạn Bùi Thị Minh Phương đến từ Chủ nghĩa xã hội khoa học K34 lại mang tới cho người xem sự cuốn hút bởi vẻ ngoài đáng yêu của một hồ ly tinh xinh đẹp.

Những bức ảnh ma quái luôn có sức ám ảnh rất lớn đối với mỗi người.

Một tác phẩm dự thi của Ngô Thị Minh Huyền với thông điệp về kẻ mạnh và kẻ yếu.

Ai cũng mong được khoác lên mình chiếc váy cưới, nhưng nếu làm mọi cách để chiếm đoạt được nó thì câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác.

“Dòng thời gian không thể chảy ngược, vậy hãy sống sao để ngày hôm nay và ngày mai không cảm thấy hối tiếc về ngày hôm qua!” là thông điệp của Trần Thị Thanh Thanh muốn nhắn nhủ qua bức ảnh.

Bức ảnh ma nhí nhố duy nhất trong cuộc thi khiến người xem không nhịn được cười.
Đoàn Huyền
Ảnh: BTC Fantastik Hallowen