iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 25/10/2010, 09:14 (GMT+7)

Giết bạn gái vì bị bỏ rơi

Cuối tuần vừa qua, vụ án teen boy giết bạn gái cũ tàn bạo đầu năm nay ở Reading, Anh được đưa ra xét xử. Theo phán xét của tòa án, kẻ sát nhân 19 tuổi phải lĩnh án ít nhất là 20 năm tù.

satnhan2-676994-1371520595_500x0.jpg

Kẻ sát nhân Akhter

Vụ án xảy ra tối ngày 18/01/2010 ở Reading, Anh. Nạn nhân được xác định là Muneer Asha, 18 tuổi, bị đâm vào đầu, mặt và cổ hơn 30 nhát một cách tàn bạo. Hung thủ là Gulamyr Akhter, 19 tuổi - bạn trai cũ của Asha. Chỉ vì không thể chịu đựng được sự chia tay và bỏ rơi của cô bạn gái, Akhter giết Asha một cách dã man.

Mối quan hệ của Asha và Akhter đã kết thúc từ tháng 7/2009 . Sau khi chia tay, hắn đã gửi một loạt tin nhắn có nội dung hăm dọa Asha: "Tôi sẽ làm cho của sống của cô thành địa ngục", "Tôi muốn cô phải đến địa ngục, cô phải chết"…

Hai tuần trước khi Asha chết, Akhter đã liên tục khủng bố điện thoại của cô với hơn 600 cuộc gọi và tin nhắn. Tuy vậy, kẻ sát nhân vẫn nói dối với cảnh sát, rằng mình không còn lưu số của Asha và không liên lạc với cô trong nhiều tuần. Thực tế thì Akhter có hai điện thoại, và hắn ta đã sử dụng một trong các điện thoại này để quấy rối Asha.

nannhan2-835055-1371520596_500x0.jpg
Nạn nhân từng là bạn gái cũ của Akhter

Chiều tối ngày 18/01/2010, Akhter đến nơi Asha làm việc bán thời gian và nhờ một số người bạn ở khu bán lẻ sắp xếp để cô ra ngoài. Sau đó, Akhter đi theo và dùng dao đâm liên tiếp vào bạn gái cũ bên cạnh sông Kennet.

Khoảng 7 giờ tối hôm đó, Akhter lẻn vào khu bán lẻ và đi với bạn bè đến một khu vực bỏ hoang. Tại đây, hắn ta đã đốt quần áo, ba lô và chiếc điện thoại đã được dùng để khủng bố nạn nhân của mình.

Akhter phủ nhận giết chết Asha và tuyên bố rằng mình bị tổn thương vì lời cáo buộc cho tội ác mà hắn không làm, tuy nhiên hắn thừa nhận nói dối cảnh sát rằng mình đã không liên lạc với Asha trong một thời gian dài và đã không ra ngoài vào buổi tối đó. Akhter nói với bồi thẩm đoàn: "Tôi đã hút cần sa nên hoang tưởng. Nếu tôi nói với họ sự thật, tôi nghĩ tôi có thể bị buộc tội”.

Tuy nhiên sau thời gian dài nỗ lực điều tra, phân tích hình ảnh trong video ghi được hôm Asha bị chết, kiểm tra tài khoản di động đã khủng bố Asha và dấu vết trên thi thể nạn nhân, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để đưa Akhter ra tòa ngày 22/10 vừa qua.

hung-khi-vu-giet-nguoi-738578-1371520597
Hung khí gây án

Sau 6 giờ họp bàn, thẩm phán đã đưa ra phán quyết: Đây là vụ giết người tàn bạo có chủ đích và được lên kế hoạch một cách cẩn thận. Akhter bị kết án giết người và bị phạt tù tối thiếu 20 năm. Tuy nhiên, Akhter đã không tỏ ra hối hận vì hành động giết bạn gái dã man của mình.

Một người trong gia đình Asha đau đớn nói: “Chúng tôi đã tan nát bởi sự mất mát. Con bé còn trẻ, xinh đẹp và có nhiều giấc mơ, hy vọng cho cuộc sống. Bây giờ những ước mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật, tất cả chỉ vì sự ghen tuông của kẻ tàn bạo này”.

Trang Chóe

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn