Ngày hội được khởi động bằng cuộc diễu hành của hơn 300 học sinh, sinh viên, cán bộ xuất phát từ học Học viện Báo chí Tuyên truyền, có sự hộ tống của đoàn môtô gồm 20 xe với cờ, băng rôn. Thông điệp của “Ngày chủ nhật đỏ” năm nay là “Sinh mệnh của bạn và tôi”, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức với sự sống của cộng đồng và của chính mình.
Là người dẫn đầu đoàn diễu hành, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: “Hoạt động này rất có ý nghĩa với cộng đồng. Dù bản thân không thể tham gia hiến máu vì thể trạng không cho phép, nhưng tôi muốn tham gia để cổ vũ tinh thần cho những người có đủ sức khỏe và điều kiện”.
Sân trường ĐH quốc gia là nơi diễn ra các hoạt động chính của “Ngày chủ nhật đỏ”. Ban tổ chức đã nhận danh sách đăng ký hiến máu từ rất nhiều trường đại học, các cơ quan, tổ chức.
“Không hề thấy đau hay sợ hãi” là cảm xúc của Dung, ĐH Kinh tế sau lần đầu tiên hiến máu. Còn anh Hoàng Ngọc Sơn, nhân viên Habubank thì chia sẻ muốn tham gia hiến máu từ lâu nhưng điều kiện thời gian chưa cho phép. Khi công ty phát động phong trào này, anh là người đăng ký đầu tiên.
40 bàn đón tiếp tiếp nhận các cá nhân đăng ký hiến máu từ 7h30 đến 17h cùng ngày. “Ban tổ chức dự kiến thu tối thiểu 500 đơn vị máu trong ngày, bổ sung vào ngân hàng máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán”, ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Huyết học Truyền máu trung ương cho biết. .
VnExpress.net ghi lại một vài hình ảnh của ngày hội.
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Hồng Ngân - Quý Thông