Thứ hai, 9/9/2019, 14:48 (GMT+7)

Giới trẻ 'sống ảo' tại phố lồng đèn Phùng Hưng

Cận trung thu, phố bích họa Phùng Hưng, Hà Nội đón hàng nghìn lượt khách tham quan, chụp hình ở không gian lung linh, sắc màu.

Phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên tấp nập những ngày qua khi người dân kéo nhau đến pose hình. Nơi đây được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn lồng trải dài khoảng 300m.

Con phố có17 bức bích họa vòm cầu về Hà Nội xưa được thực hiện bởi các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, tạo ra một không gian kết nối các giá trị di sản, nghệ thuật và cộng đồng. Ở từng ô vòm cầu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một Hà Nội xưa, cổ kính.

Chỉ ít ngày sau khi treo đèn lồng, phố Phùng Hưng đã rất tấp nập. Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng trăm người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đổ về chụp ảnh.

Những chiếc đèn lồng được làm từ vải, hình trụ với các họa tiết thể hiện văn hóa Việt Nam như cá chép, hoa lá...

Phùng Hưng trở thành địa điểm check-in mới của giới trẻ trong dịp tết Trung thu, ngoài phố Hàng Mã quen thuộc.

Nhiều bạn trẻ sử dụng dụng cụ để chụp ảnh như quạt, ô....

Nhiều gia đình cũng cho trẻ em đi ngắm đèn lồng, thưởng ngoạn không khí Trung thu sớm.

Nhiều cặp "gà bông" cũng tranh thủ chụp ảnh ở không gian màu sắc.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú với con đường đèn lồng độc đáo này.

Khu phố còn có những gian hàng bán đồ chơi dân gian như đèn lồng ông sao, tò he...

Những trò chơi dân gian cũng thu hút bạn trẻ tham gia.