Sau gần 5 năm ấp ủ, siêu mẫu Hà Anh chính thức ra mắt cuốn sách “Là tôi, Hà Anh”. Cuốn sách tập hợp những bài viết của Hà Anh từ năm 2006 đến nay. Đó là một chặng đường dài từ lúc cô sinh viên Hà Anh chân ướt chân ráo đến với nước Anh cho tới khi trở thành một siêu mẫu, ca sĩ có tiếng trong nước và quốc tế.

Hà Anh tâm sự, chị lên ý tưởng cho cuốn sách từ năm 2009. Nhưng lúc ấy, Hà Anh vẫn là một cô gái trẻ, vẫn chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Vì thế, chân dài mong muốn dành cuốn sách đến thời điểm cô thật sự trưởng thành và nổi tiếng. "Với sức ảnh hưởng rộng rãi của chính mình, tôi tin cuốn sách mới có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hơn và hoàn thành được sứ mệnh của nó", Hà Anh nói.
Trong cuốn tự truyện dài 200 trang, Hà Anh dẫn dắt người đọc đến với những trải nghiệm thú vị, những quan điểm của riêng cô về cuộc sống, con người, văn hóa, du lịch... Đặc biệt, chân dài còn thẳng thắn chia sẻ những góc khuất nghề nghiệp, giới showbiz lắm thị phi.
Hà Anh miêu tả chính mình trong tự truyện: "Đằng sau lớp phấn son, ánh hào quang và những nụ cười là một cô gái nhỏ, kiếm tìm tình yêu của chính mình và ước ao một thế giới".

Một Hà Anh đầy bản năng nhưng vẫn giữ những giá trị truyền thống sẽ được thể hiện rõ nét trong tự truyện.
Xuyên suốt cuốn sách, Hà Anh sử dụng giọng văn nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc để khắc họa rõ nét tính cách, con người của mình. Trong những giai đoạn đã qua, dù xung quanh tràn ngập hào nhoáng, cạm bẫy, người đẹp vẫn lựa chọn cách sống giản đơn với những cảm xúc nguyên sơ khi nhìn cuộc đời. Đó vẫn là một Hà Anh sống bản năng, rất "đàn bà", với những yêu thương, thổn thức, giận hờn. Thế nhưng, nổi bật lên tất cả là hình ảnh về cô gái trẻ Hà Anh - một đại diện cho phụ nữ Việt Nam thế hệ mới - rất hiện đại nhưng vẫn giữ vững những giá trị truyền thống.
"Là tôi, Hà Anh" sẽ được giới thiệu tại Hà Nội vào ngày 28/10. Sau đó, cuốn sách ra mắt độc giả trên toàn quốc ngày 8/11.
Anh Tuấn