Khác với các dịp nghỉ lễ khác, kì nghỉ 30/4 và 1/5 được kéo dài trong 5 ngày nên hầu hết các bạn học sinh, sinh viên cũng như các gia đình đều tranh thủ để đi chơi hay về quê, đường phố hà Nội trở nên vắng vẻ hơn thường ngày. Trong ảnh, đường Xuân Thủy - Cầu Giấy vốn là một tuyến đường luôn nhộn nhịp đông đúc do có nhiều trường ĐH, CĐ và các trung tâm thương mại mua sắm thì giờ đây cũng trở nên vắng vẻ lạ. |
Một góc ngã tư cầu vượt Khuất Duy Tiến, nút giao thông luôn căng thẳng giờ cao điểm thì hôm nay vô cùng thông thoáng. |
Đường Trường Chinh, một trong những tuyến đường cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội giảm hẳn lượng xe cộ qua lại. |
Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà... |
và ngã tư Chùa Bộc cắt Phạm Ngọc Thạch - những nút thắt đầu giờ sáng và cuối giờ chiều nay quang đãng hơn. |
Không khí Hà Nội những ngày này gợi nhớ đến một Thủ đô yên bình, thanh tĩnh trong dịp Tết Nguyên Đán. |
Những góc đường vắng lặng ngả bóng cây xanh nom thật dễ chịu phải không teen! |
Ngã tư Lý Thường Kiệt - Bà Triệu. |
Đường Thanh Xuân hầu như lúc nào cũng đông đúc do đang thi công tuyến đường sắt trên cao cũng trở nên vắng vẻ dịp nghỉ lễ. |
Một trong những con đường tấp nập nhất phía Đông Hà Nội khác lạ ngày thường. |
Bài, ảnh: Tuấn Đào