Khi Covid-19 lan rộng ở Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 1, chính quyền thành phố đã chuyển đổi các trung tâm gym, triển lãm thành nơi điều trị cho bệnh nhân - gọi là bệnh viện dã chiến. Giờ đây, khi tình hình dần ổn định với số ca nhiễm mới hằng này giảm xuống, hai trong số 14 bệnh viện cuối cùng của tỉnh Hồ Bắc sẽ đóng cửa vào hôm nay. Một vài cơ sở cuối cùng đang đóng cửa "vì số lượng bệnh nhân Covid-19 tiếp tục giảm trong thành phố", Xinhua đưa tin.

Nhân viên y tế ăn mừng sau khi tất cả bệnh nhân được xuất viện tạm thời vào ngày 9/3 tại Vũ Hán. Ảnh: AFP.
Thành phố Vũ Hán bắt đầu mở các bệnh viện tạm thời từ ngày 5/2. 14 cơ sở bệnh viện được xây dựng đặc biệt nhằm đối phó với Covid-19, trong đó tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Các địa điểm đã điều trị cho hơn 12.000 người.
Zhai Xiaohui, Phó giám đốc Trung tâm quản lý bệnh viện thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết: "Gần 10.000 giường đã được dọn sạch tại các bệnh viện chỉ định trong thành phố. Từ giờ, các trường hợp xác nhận nhiễm virus sẽ được chuyển đến các bệnh viện này trước. Nếu họ không thể giải quyết được, các bệnh viện dã chiến sẽ mở cửa trở lại".

Nhân viên phun thuốc khử trùng ở bệnh viện tạm thời sau khi các bệnh nhân cuối cùng được xuất viện. Ảnh: AFP.
Ngày 10/3, chỉ có 19 trường hợp nhiễm mới được báo cáo ở Trung Quốc đại lục, trong đó 17 ở Vũ Hán và 2 trường hợp khác từ nước ngoài về. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, tổng cộng 59.897 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện từ các bệnh viện trên cả nước.
Phần lớn ca nhiễm bệnh và tử vong được ghi nhận ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Thành phố này đã bị phong tỏa từ cuối tháng 1 để ngăn dịch bệnh lây lan. Việc cách ly và hạn chế đi lại trên toàn Trung Quốc dường như đã mang lại hiệu quả. Chuyên gia dự đoán, số ca nhiễm tại Trung Quốc có thể sẽ giảm xuống 0 vào cuối tháng 3.
Huyền Anh (Theo Xinhua, CNN)