Tờ Times of India đưa tin, nhóm đàn ông từ 19 đến 22 tuổi cùng hai cô gái, vốn là bạn bè, đi chơi cùng nhau tại lễ hội bột màu Holi, được tổ chức thường niên vào 29/3 tại Ấn Độ. Sự kiện đánh dấu mùa xuân tới, được người dân cả nước mong chờ vì được "tắm" trong những "cơn mưa" màu bột.
Hai cô gái bị kéo đến một khu rừng gần Khowai, Tripura - nơi họ 8 người bị cưỡng hiếp tập thể đến bất tỉnh. Khi không thấy con trở về nhà đến tận nửa đêm, gia đình nạn nhân đã báo cảnh sát.
![]() |
Đường dẫn tới khu rừng nơi hai cô gái bị cưỡng hiếp. |
Hiện cả 8 nghi phạm đều đã bị bắt giữ và ra tòa hôm 1/4. Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Họ khai đưa các cô gái vào khu rừng và cưỡng hiếp suốt đêm. Khi họ bất tỉnh, đám đàn ông mới bỏ đi vì cho rằng các cô gái đã chết".
Hiện hai cô gái được đưa vào bệnh viện để điều trị các vết thương.
![]() |
Đám đông xuống đường biểu tình, giận dữ sau các vụ hiếp dâm rúng động. Ảnh: AFP. |
Ấn Độ là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ. Trung bình 15 phút có một vụ hiếp dâm xảy ra. Theo số liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, gần 90 vụ hiếp dâm được báo cáo mỗi ngày trong năm ngoái, nhưng số lượng thực tế được cho là lớn hơn do nhiều người không dám tố cáo vì sợ hãi và kỳ thị. Thẩm phán Sharad Arvind Bobde đầu tháng này phải từ chức sau khi khuyên một kẻ cưỡng hiếp kết hôn với nạn nhân - một nữ sinh trung học - để tránh phải vào tù.
Xem thêm: Cảnh tượng kinh hoàng: Cô gái bị bêu riếu trên phố cùng thủ phạm cưỡng hiếp mình
Huyền Anh (Theo Mail)