17h, đứng trước một tiệm làm nến thơm và gấu bông, Tiến Anh ngại ngùng nắm chặt tay bạn gái rồi bước vào.
TP HCMTừ những vảy cá bỏ đi, Phạm Như Quỳnh và bạn trai Lê Ngọc Biết đã biến chúng thành những bông hoa rực rỡ, sống động như thật.
Hải PhòngThay vì vứt bỏ những thứ đã qua sử dụng vào thùng rác, gây ô nhiễm môi trường, chị Xuân Hoa tái chế thành những sản phẩm mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng.
Đồng NaiVới những mảnh gỗ bỏ đi, thậm chí chuẩn bị đưa vào lò đốt... Tân xin về, lắp ghép thành những mô hình nhà cửa "nhuốm màu thời gian" được nhiều người tìm mua.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam, y bác sĩ chống dịch Covid-19…. đều được chị Trần Thị Thanh Thương gấp bằng giấy với đường gân lượn sóng theo kỹ thuật Kami.
TP HCMVợ chồng chị Phùng Lê Lan Thanh, 35 tuổi, mất gần ba năm để hoàn thiện căn nhà 36m2 để trang trí thú bông và những cuộn len sợi tự làm, sưu tầm suốt 20 năm.
TP HCMSau khi học làm hoa đất sét và vẽ tranh, chị Phạm Thị Giáng Sinh, 39 tuổi, nảy ra ý tưởng làm tranh bằng loại vật liệu mới này.
An GiangTừng thử tháo ráp nồi cơm, quạt điện với mong ước làm được điều gì đó có ích nhưng đến khi thử làm hoa giấy, Thùy Trang mới tìm được ý nghĩa cuộc đời.
Bánh trung thu handmade của chị Ngọc, quận 6, TP HCM được trang trí bằng tay, mỗi mùa sản xuất hơn 5.000 cái, doanh thu gần 400 triệu đồng.
Độ tuổi khách hàng lựa chọn mặt hàng này khá trẻ, đa phần là sinh viên mới ra trường.
Từ bìa cứng, bạn dễ dàng tạo ra một giá đựng đồ dễ thương hình tam giác để con xếp các dụng cụ học tập.
Từ bìa cứng, bạn dễ dàng tạo ra một giá đựng đồ dễ thương hình tam giác để con xếp các dụng cụ học tập.
Với 3 vỏ hộp bánh bỏ đi cùng các dụng cụ thủ công trong nhà, bạn dễ dàng tạo ra một kệ đựng báo, tạp chí xinh xắn.
Với 3 vỏ hộp bánh bỏ đi cùng các dụng cụ thủ công trong nhà, bạn dễ dàng tạo ra một kệ đựng báo, tạp chí xinh xắn.
Từ ý tưởng độc đáo cùng số vốn vài triệu đồng, Lộc Uyển đã chế tác nên những trang sức bạc handmade được giới trẻ ưa chuộng.
Vài ngày nay buổi trưa ở cơ quan, thay vì chui vào một góc ngủ như đồng nghiệp, chị Phương (32 tuổi, Kim Mã, Hà Nội) lại lôi túi đồ nghề ra hì hụi khâu vá. Chị đang tự làm đồ chơi Trung thu cho con.