
Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 5/6 hút hàng nghìn người theo dõi trận đấu Việt Nam - Thái tại giải King's Cup 2019. Nơi đây được lắp 5 màn hình Led lớn để phục vụ khán giả xem bóng đá. Từ 18h, lượng người đổ dồn về đây khá đông để chuẩn bị cổ vũ thầy trò ông Park Hang-seo. Ảnh: VnExpress.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 5/6 hút hàng nghìn người theo dõi trận đấu Việt Nam - Thái tại giải King's Cup 2019. Nơi đây được lắp 5 màn hình Led lớn để phục vụ khán giả xem bóng đá. Từ 18h, lượng người đổ dồn về đây khá đông để chuẩn bị cổ vũ thầy trò ông Park Hang-seo. Ảnh: VnExpress.
Họ mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ để cổ vũ. Ảnh: VnExpress.

Tưởng chừng như hai đội sẽ bước vào loạt đá trên chấm 11m để phân thắng bại thì ở phút thứ 90+4 bất ngờ đã xảy ra. Từ pha đá phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức đón bóng tung cú đánh đầu làm rung lưới tuyển Thái Lan, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Lúc này, hàng nghìn người cùng đứng dậy ăn mừng vì quá sung sướng.
Tưởng chừng như hai đội sẽ bước vào loạt đá trên chấm 11m để phân thắng bại thì ở phút thứ 90+4 bất ngờ đã xảy ra. Từ pha đá phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức đón bóng tung cú đánh đầu làm rung lưới tuyển Thái Lan, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Lúc này, hàng nghìn người cùng đứng dậy ăn mừng vì quá sung sướng.

Bàn thắng đến bất ngờ khiến các CĐV vỡ òa cảm xúc. "Thắng rồi, Việt Nam đã thắng Thái Lan như mong đợi của chúng tôi", một CĐV phấn khích nói.
Bàn thắng đến bất ngờ khiến các CĐV vỡ òa cảm xúc. "Thắng rồi, Việt Nam đã thắng Thái Lan như mong đợi của chúng tôi", một CĐV phấn khích nói.

Tất cả đều hân hoan ăn mừng chiến thắng đến không ngờ với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông bố này vừa bế con, vừa hòa chung vào không khí náo nhiệt trên phố Nguyễn Huệ.
Tất cả đều hân hoan ăn mừng chiến thắng đến không ngờ với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông bố này vừa bế con, vừa hòa chung vào không khí náo nhiệt trên phố Nguyễn Huệ.

Các CĐV nán lại khá lâu trên phố Nguyễn Huệ để ăn mừng chiến thắng này khi Việt Nam ghi danh ở trận chung kết (8/6) gặp Curacao.
Các CĐV nán lại khá lâu trên phố Nguyễn Huệ để ăn mừng chiến thắng này khi Việt Nam ghi danh ở trận chung kết (8/6) gặp Curacao.

Suốt 90 phút thi đấu trước đó, CĐV được sống trong nhiều cảm xúc khác nhau của bóng đá, lúc hân hoan, lúc thảng thốt vì tưởng thua cuộc.
Suốt 90 phút thi đấu trước đó, CĐV được sống trong nhiều cảm xúc khác nhau của bóng đá, lúc hân hoan, lúc thảng thốt vì tưởng thua cuộc.

Những ánh mắt dõi theo từng đường bóng của các cầu thủ. Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0-0 khiến ai cũng hồi hộp chờ đón diễn biến tiếp theo ở hiệp 2.
Những ánh mắt dõi theo từng đường bóng của các cầu thủ. Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0-0 khiến ai cũng hồi hộp chờ đón diễn biến tiếp theo ở hiệp 2.

Có những thời khắc Việt Nam bị Thái Lan chơi áp đảo, thậm chí lưới bị rung lên khiến CĐV thảng thốt. May mắn, bàn thắng của tuyển Thái Lan ở giữa hiệp 2 không được công nhận vì phạm lỗi.
Có những thời khắc Việt Nam bị Thái Lan chơi áp đảo, thậm chí lưới bị rung lên khiến CĐV thảng thốt. May mắn, bàn thắng của tuyển Thái Lan ở giữa hiệp 2 không được công nhận vì phạm lỗi.
Các fan nhí cũng theo dõi trận đấu hăng say không kém.
Hoài Sương