Các tình nguyện đến từ tổ chức giải cứu động vật địa phương Wutuobang (Utopia) cho biết, hàng nghìn vật nuôi vật nuôi gồm thỏ, chuột, mèo, chó đã chết trong các thùng carton. Tình nguyện viên Dan cho biết, những con vật được vận chuyển trong hơn 6.000 chiếc hộp đóng gói nhỏ đến trạm hậu cần Đông Hưng, thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam vào đầu tháng 9.
Dan cho biết, khi khoảng 20 thành viên của tổ chức đến trạm hậu cần để giải cứu chúng hôm 22/9, phần lớn số động vật đều đã chết. "Chúng tôi giải cứu khoảng 50 con mèo, chó và 200 con thỏ. Nhưng chúng chưa chiếm tới 5% tổng số động vật tại đó", cô nói với Global Times.
![]() |
Những chiếc hộp carton đục lỗ chứa thỏ, chuột mèo và chó chất đống tại trạm hậu cần Đông Hưng, Tháp Hà, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Sina. |
Cô Hua - người sáng lập nhóm cứu hộ Utopia - cho biết: "Khu vực này ngổn ngang với các hộp chứa xác hàng nghìn con vật đã chết. Xác chết thối rữa ngập mắt trong cơ sở hậu cần này. Nó giống như một địa ngục trần gian", cô nói với SBS News.
Cô cho biết thêm, những con vật bị nhốt trong hộp mà không có thức ăn hay nước uống trong khoảng một tuần trước khi được phát hiện tại trạm hậu cần Đông Hưng.
Tổ chức cứu hộ ước tính số động vật chết còn lại có thể lên tới ít nhất 5.000 con. Dan thở dài và thêm rằng họ đã dùng máy xúc để cẩu và chôn xác chết nhiều con vật dưới hố đất sâu 3 m. Dan cho hay những con vật được giải cứu sẽ được các gia đình địa phương nhận nuôi, trong khi con vật không khỏe sẽ được đến phòng khám thú y để điều trị.
Li Chade - một blogger về thú cưng - cho biết trong một bài đăng với 4,5 triệu lượt chia sẻ rằng, những con vật đáng thương được cho vận chuyển từ một trang trại ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Người ta đặt mua chúng thông qua kênh trực tuyến và sẽ được giao tới người mua trên khắp Trung Quốc.
Li tiết lộ, các con vật được vận chuyển trong 3 chiếc xe tải để đưa tới trạm hậu cần ở thủ phủ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 17/9. Tuy nhiên, trên đường đi nhiều động vật bị chết và các xe dừng tại cơ sở ở Tháp Hà.
Các đơn dán trên thùng carton cho thấy công ty chuyển phát nhanh Yunda đảm nhiệm. Hai nhân viên của Yunda nói họ không hề biết về vụ việc, nhưng xác nhận công ty cho phép vận chuyển nhanh động vật sống. "Động vật được vận chuyển trong các hộp được đục lỗ", người này nói.
Tình nguyện viên Dan lại nói, lô động vật này được nhốt trong lồng nhựa, sắt, hoặc bọc trong lồng giấy. Cô kịch liệt phản đối việc vận chuyển động vật theo cách này vì nó không đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho các con vật.
Luật sư Zhang Bo cho biết, theo luật hiện hành Trung Quốc quy định không được gửi động vật sống qua đường bưu điện. "Tuy nhiên, vì các quy định được đưa ra cách đây nhiều thập kỷ, vào năm 1990, mà không có các biện pháp xử phạt tương ứng, nên các cơ quan quản lý khó có thể phạt những người vi phạm", ông nói.
Cô Hua cho biết: "Với tình hình Covid-19 hiện giờ, thật kinh khủng khi những con vật được vận chuyển theo cách đó, và cuối cùng là chết trên đường đi". Hua kêu gọi người dân "nhận nuôi thú cưng thay vì mua bán và vận chuyển động vật trái phép", đồng thời xin chính phủ nghiêm túc thực thi những điều luật về vận chuyển động vật sống.
![]() |
Một số vật nuôi được tìm thấy tại chợ ở Dameng, Hà Nam. |
Huyền Anh (Theo Global Times, CBS news)