Viết thư này trong thời tiết Hà Nội thật lạnh, em không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng mong anh thấy được sự chân thành từ em.
Em viết dòng này gửi anh vào những ngày cuối cùng của tuổi 30, vào buổi tối khi đã thấm mệt sau ngày làm việc mệt mỏi và áp lực.
Gần chạm 30, em mới hiểu điều mình thực sự cần, biết điều ấy ở đâu và cũng bắt đầu nghĩ về anh. Chậm một chút mà chắc, anh nhỉ?
Mình 32 tuổi, cái tuổi để ba mẹ cảm thấy lo lắng và hối thúc chuyện chồng con.
Cùng tận hưởng hạnh phúc viên mãn, giúp nhau hoàn thành tâm nguyện của mẹ cha, có với nhau những em bé thông minh, khỏe mạnh, đáng yêu anh nhé.
Anh à, lại một mùa đông nữa tràn về, không biết cuối tuần anh hay làm gì nhỉ?
Hà Nội những ngày đông giá rét, mong gặp được anh - người sẽ thương em những ngày tháng sau này.
Chào anh, đã lâu không gặp, anh có khỏe không? Em là cô gái nhỏ đang tìm anh, liệu anh còn độc thân và vẫn chờ em không?
Em 33 tuổi, do nhỏ nhắn nên được nhận xét dễ thương, trẻ so với tuổi, vẻ ngoài hiền lành, giản dị.
Hơn ba mươi mùa bánh chưng qua, sắp tới lại thêm một mùa nữa mà em vẫn chưa tìm thấy anh - người bạn lớn của đời em.
Em 25 tuổi, sống và làm việc ở Đồng Nai, trình độ đại học, cao 1,57 m, nặng 43 kg.
Anh nhận thấy bản thân không có tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng nào về em cả.
Anh hãy yên tâm, nếu duyên số đưa chúng ta đến bên nhau, anh chắc chắn sẽ có người bạn đồng hành đáng yêu và thú vị, là em.
Một năm nữa lại chuẩn bị đi qua nhưng em vẫn vậy, vẫn một mình, thật là oải quá.
Em sinh năm 1992, ngoại hình nhỏ nhắn, hơi thấp nhưng cân đối, cũng ưa nhìn và trẻ hơn tuổi một tẹo, hiện sống ở Sài Gòn.
Một bài hẹn hò mình viết ngẫu hứng khi ngồi ở khu vườn trong trung tâm Takashima, nghe bài Nuvole Bianche.
Bạn thân em quê miền Tây, sinh năm 1988, cao 1,63 m, nặng 48 kg, chỉn chu trong ăn mặc và giao tiếp, gia đình truyền thống và học thức.
Mùa Noel đến gần, tự dưng em thấy cần thêm một bàn tay.
Chắc anh tìm em khá lâu rồi nhỉ. Hà Nội những ngày cuối năm thật đẹp, còn gì tuyệt vời hơn nếu có người thương bên cạnh, phải không anh?
Em sinh 1985, sống và làm việc văn phòng ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.