Sau Tết, người dân đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống mưu sinh. Nhưng với một số người bán vé số dạo tại TP HCM, Tết vừa qua thật ấm áp và hạnh phúc. Họ đã được trao tặng cơ hội trở về quê hương sum họp sau nhiều năm sinh sống nơi đất khách, trên những chuyến xe “May mắn cùng bạn về nhà”.
May mắn gõ cửa những ngày cuối năm
Đối với những người đi làm ăn xa, để kịp về quê đón Tết, họ phải chủ động tìm mua vé tàu, xe trước Tết 1-2 tháng. Thế nhưng, với nhiều người, mối quan tâm duy nhất là mưu sinh và tích cóp tiền gửi về trang trải cho gia đình. Vì vậy, với họ, việc trở về quê đón Tết là điều rất khó khăn và xa xôi.
![]() |
Những phong bì lì xì may mắn từ chương trình cũng đã theo bước chân trở về đón Tết cùng những người bán vé số dạo. |
Khởi động từ ngày 9/1, chương trình “May mắn cùng bạn về nhà” do báo Thanh Niên phối hợp cùng nhãn hàng xổ số tự chọn Power 6/55, Mega 6/45 và Max 4D tổ chức, đã mở ra cơ hội được trở về quê ăn Tết miễn phí cho những người đang hành nghề bán vé số dạo trên địa bàn TP HCM. Từ hơn 1.300 lượt đăng ký kể từ ngày phát động, chương trình đã chọn lọc ra 810 tấm vé may mắn ưu tiên cho người cao tuổi và người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn bao gồm 776 người lớn và 34 trẻ em có cơ hội trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình trong mùa Tết Nguyên đán.
Ngày 10/2, buổi lễ xuất hành đưa bà con về quê ăn Tết trên những chuyến xe “May mắn cùng bạn về nhà” đã được tổ chức. Đại diện Báo Thanh Niên và các nhãn hàng xổ số tự chọn đã trao những phong bao lì xì may mắn đầu xuân, cùng những phần quà Tết ý nghĩa đến tận tay đến từng người. Hành động này như một cách thể hiện đầy đủ và trọn vẹn nhất tấm lòng của những người làm chương trình, với mong muốn mang đến một mùa xuân trọn vẹn cho những vị hành khách đặc biệt này.
18 chuyến xe may mắn chuyên chở 810 mảnh đời
Với 7 chuyến xe về Quảng Ngãi, 10 chuyến về Bình Định và Phú Yên cùng một chuyến về Đà Nẵng, 18 chuyến xe hướng về các tỉnh thành đã đưa biết bao người con xa xứ trở về quê hương đón Tết bên những người thân yêu nhất.
Niềm hân hoan chờ đợi giây phút được ngồi lên xe, những mong chờ khoảnh khắc được ôm chầm lấy người thân yêu đã hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Và cứ thế, hạnh phúc được nhân rộng, niềm vui lại lan tỏa. Đây được xem là một Tết vẹn tròn cho những người con xa quê, giúp họ có thêm động lực sống và nỗ lực hơn trong tương lai.
![]() |
18 chiếc xe chở chung một niềm vui sum vầy ngày Tết. |
Bà Bùi Thị Ánh Dũng (Quãng Ngãi) cho biết đã có 8 năm không được về quê đón Tết cùng gia đình. Những ngày Tết, bà phải ở lại Sài Gòn để bán vé số và nuôi 3 cháu nhỏ ăn học. Bà bày tỏ lòng biết ơn đến ban tổ chức chương trình, vì đã tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết đầm ấm bên gia đình.
Hưng Thịnh