Bạn nào thích được ngồi nhâm nhi cafe và relax trong một không gian đầy ắp nghệ thuật thì phải đến quán này thôi. Gác Hoa cafe thực sự làm tớ choáng váng bởi cách bài trí của nó vô cùng lãng mạn và đáng yêu, nhìn một phát là chỉ muốn chụp và chụp thôi ý.
Bạn nào thích lãng mạn thì quán này là rất phù hợp đó. Không gian ấm áp, nhẹ nhàng, các chi tiết mỹ thuật được sắp xếp rất chi là kỹ lưỡng nhé, cho thấy chủ nhân của quán ắt phải là một người cực kỳ am hiểu và nghệ thuật. Một điều đặc biệt mà tớ thấy ở Gác Hoa có mà ít quán có, đó chính là âm nhạc.
Khâu này là nhiều quán bỏ qua lắm nhé, khung cảnh đẹp đấy nhưng nhạc nhẽo chả ra làm sao, không có gu gì cả. Nhưng ở đây thì khác, nhạc của quán chủ yếu là hòa tấu cổ điển, nhẹ nhàng, không bị hàn lâm quá mà cũng dễ nghe. Đến đây vừa ngắm hoa lại vừa nghe nhạc du dương thế này thì thôi rồi, bạn nào đang mệt mỏi thì được xoa dịu, bạn nào đang buồn ngủ thì lăn ra khò khò, hì hì.
Thêm nữa, đồ uống và giá cả ở đây cũng khá vừa, tầm 30k là bạn được thưởng thức đồ ngon rùi. Thực ra giá có vẻ cũng hơi chát so với teen tụi mình, tuy nhiên tớ nghĩ được ngắm hoa đẹp, được nghe nhạc hay, ăn uống cũng sạch sẽ ngon lành, lại tha hồ đọc sách nữa thì giá đó cũng đến nỗi nào, phải không ạ!
Không gian nhỏ nhưng thực sự ấm cúng, quán này đã được tớ ghi chép vào sổ tay địa chỉ của mình rồi đấy. Lúc nào muốn "trốn" cái náo nhiệt, ồn ào và căng thẳng thì hãy ghé vô đây nhá: Cafe Gác Hoa - 92/17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Biết Tuốt