Tôi là tác giả bài viết “Mỗi lần cãi nhau, vợ cắt sạch quần áo của tôi” cách đây gần hai năm. Tôi làm đủ cách mà vợ vẫn chưa chịu ly hôn.
Hơn một năm chia tay vợ, lòng tôi vẫn không nguôi ngoai, thương nhớ ngày đêm. Tôi tìm mọi cách để hàn gắn lại tình cảm đã đánh mất từ người vợ và đứa con yêu dấu.
Gà trống nói: “Cho cha hôn cái nào. Má bên phải nào..., má bên trái nào... và trán nào...”. Gà con nói: "Cho con hôn cha cái nào...".
Tôi và chồng cũ có một con trai năm nay ba tuổi. Tôi đơn phương ly hôn cách đây hơn một năm vì chồng cũ lăng nhăng. Chưa đầy một năm sau, anh đã lấy cô bồ đó.
Tháng nào anh ta đón được con thì sẽ gửi tiền vào tài khoản của tôi. Nếu không đón được con vì lý do nào đó, anh ta sẽ lờ đi và không gửi tiền.
Không ít lần anh nhắn tin đề nghị tôi đi khách sạn với anh. Tôi không đồng ý thì coi như tháng đó các con không có tiền trợ cấp...
Tôi ra đi được mấy ngày anh mang gái về nhà ở, tôi về nhà lấy đồ đạc nhìn thấy, rồi riết tôi cũng thấy nhàm chán chẳng buồn nói nữa. Được một thời gian sau anh bán nhà và cầm luôn số tiền đó đi du lịch, nhậu nhẹt, gái gú.