Nhảy lầu tự tử vì người yêu nghiện mua sắm
Mới đây, Tao Hsiao, 38 tuổi nhảy lầu tự tử sau khi khuyên can bạn gái dừng việc shopping bất thành. Trước đó, người đàn ông này dẫn bạn gái dạo quanh một khu trung tâm mua sắm tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Người đàn ông tự tử vì không thể can bạn gái ngừng mua sắm. Ảnh: AFP.
Sau nhiều giờ mua sắm không ngừng, Tao Hsiao yêu cầu bạn gái cùng trở về nhà vì cho rằng rằng mình đã mua đầy đủ vật dụng, nếu mua thêm nữa sẽ không thể mang về. Tuy nhiên, cô này tiếp tục đòi đi thêm một cửa hàng có bán giày giảm giá. Không đạt được thỏa thuận, cô nàng hét vào mặt bạn trai, cho rằng Tao Hsiao đã quá keo kiệt và phá hỏng buổi hẹn hò của hai người.
Người đàn ông chấm dứt cuộc cãi cọ bằng gieo mình xuống đất từ tầng 7 của tòa thương mại và tử vong tại chỗ. Nhiều người cho rằng, người đàn ông tỏ ra quá quẫn trí khi tìm đến cái chết chỉ vì một cô bạn gái nghiện mua sắm. Trong khi đó, đại diện tòa thương mại chia sẻ, thời điểm cuối năm dễ khiến nhiều người stress có thể là một nguyên nhân.
Đám đông giẫm đạp vì cơn sốt Black Friday
Trong dịp mua sắm cuối năm Black Friday ngày 29/11 vừa qua, một video ghi lại màn ẩu đả, giành giật nhau hàng khuyến mại chưa từng có xảy ra tại siêu thị Walmart ở Elkin, Bắc Carolina, Mỹ. Trong video, gần trăm người cùng nhau lao vào giành giật các TV giảm giá. Không ít người bị giẫm đạt trên sàn, phải lăn lê bò ra ngoài. Sau những màn tranh giành căng thẳng, sự việc chỉ tạm lắng khi lực lượng bảo vệ cố gắng chỉnh đốn các khách hàng.

Cơn sốt Black Friday khiến nhiều người Mỹ 'cuồng' mua sắm. Ảnh: Chicago Reader.
Cũng trong dịp Black Friday này, hàng loạt vụ ẩu đả xảy ra, điển hình như một vụ hai phụ nữ giành nhau TV màn hình phẳng khiến lực lượng cảnh sát phải rất cực nhọc mới can ngăn được. Một người đàn ông tại Las Vegas còn bị bắn vào chân khi vừa mua được một TV và chuẩn bị trở về nhà, sau đó người này đã phải bỏ lại món đồ. Những cảnh bắn hạ nhau vì giành đồ mua sắm trong ngày thứ Sáu đen tối đã trở thành cảnh tượng nhức nhối hằng năm ở nhiều nơi châu Âu và châu Mỹ.
Nữ sinh tự tử vì quá nghiện mua sắm
Chang Yanan, một nữ sinh 20 tuổi, học năm 3 khoa Ngoại ngữ ĐH Khoa học Địa chất tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tự tử vì cảm thấy xấu hổ khi quá nghiện mua sắm trực tuyến. Rạng sáng ngày 18/6, Chang Yanan gieo mình từ tầng 13 của KTX xuống đất và thiệt mạng tại chỗ. Xác của nữ sinh này được bảo vệ tìm thấy một giờ sau đó.

Nữ sinh tự tử vì quá mê sắm đồ đạc. Ảnh: Iciin.
Chang Yanan để lại cho gia đình mình một bức thư tuyệt mệnh được lưu trong máy tính bảng do bố mua cho hồi đầu năm. Nữ sinh này cho biết mình quá ân hận và không thể chuộc lại lỗi lầm khi đã trót tiêu tất cả số tiền đóng học phí trong vòng một năm vào việc mua sắm online.
Căn cứ vào các hóa đơn để lại, Chang Yanan đã chi 30.000 nhân dân tệ (hơn 90 triệu đồng) cho việc mua sắm trong 2 năm qua, hầu hết là các mỹ phẩm làm đẹp được nữ sinh này mua trên Internet. Các sản phẩm chăm sóc da này sau đó đã được hỏa thiêu cùng Chang trong đám tang. Sự việc trở thành một bài học xót xa đối với đông đảo giới trẻ Trung Quốc trước sự lây lan của hội chứng “cuồng” shopping.
Tín đồ shopping chết vì quần áo đè
Thi thể của Joan Cunnane, 77 tuổi, một cụ bà người Anh được cảnh sát tìm thấy sau khi hàng xóm báo rằng bà đã mất tích. Bà Joan bị đè dưới núi quần áo tích tụ suốt 16 năm mua sắm vừa qua của mình, do những chiếc va ly, tủ quần áo bất ngờ rơi xuống đầu.
Các cảnh sát cho biết, thi thể của bà bị đè kín dưới đống đồ chất cao lên đến tận trần nhà, và phải rất vất vả, 5 nhân viên mới có thể tìm thấy xác bà cụ “cuồng” shopping này. Người bạn thân nhất của bà Cunnane cho biết, bà cụ này nghiện mua sắm và đã dùng tiền mua tất cả món đồ bà thích trong suốt hàng chục năm qua. Bà sở hữu tới 300 chiếc khăn.

Bà Joan là một tín đồ shopping lúc còn sống. Ảnh: Cavandish Press.
Căn bệnh cuồng mua sắm khiến bà chỉ thích sống một mình và khá kín tiếng, không cho ai vào nhà, do đó hàng xóm ít biết được tình trạng nghiện shopping của người này.
*Xem thêm: Teen 'vật vã' vì cơn nghiện mua sắm
Mai Mai