Trong phiên tòa xét xử hình sự tại Old Bailey, London ngày 27/10, bồi thẩm đoàn được nghe thuật lại chi tiết về hành trình của chiếc container chở 39 người Việt khởi hành từ cảng Zeebrugge ngày 22/10/2019 và kết thúc bằng thảm kịch ở Essex, Anh hôm 23/10.
Công tố viên cho biết, những kẻ tổ chức buôn người đã đưa ra quyết định chí mạng khi tăng gấp đôi số lượng người vượt biên trong chuyến hành trình 23/10, mỗi người phải trả trước 10.000 bảng Anh tiền phí.

Chiếc container chở 39 thi thể rời khu công nghiệp ở Grays, hạt Essex, Anh. Ảnh:PA
Con tàu khởi hành khoảng 15h36 phút từ cảng Zeebrugge, lúc này nhiệt độ bên ngoài khoảng 14 độ C. Nhiệt độ bên trong container sau đó nhanh chóng tăng lên và lượng oxy dần trở nên cạn kiệt trên đường họ vượt biển từ Bỉ sang Anh.
Đến khoảng 18h25, một phụ nữ chụp một bức ảnh selfie trên điện thoại cho thấy cô đầm đìa mồ hôi.
Trong vài giờ tiếp theo, những người di cư bắt đầu kêu "mở ra, mở ra" khi chật vật để thở bên trong container kín mít. Một số nạn nhân đã cố dùng thanh kim loại phá cửa container nhưng không thành công. Còn một số người khác cố gọi điện thoại, trong đó một người gọi đến đường dây nóng khẩn cấp của cảnh sát Việt Nam, nhưng không thành công.
Những bản ghi âm được tìm thấy trong 50 chiếc điện thoại mà cảnh sát thu thập được hé lộ nhiều lời trăng trối, từ biệt của các nạn nhân với người thân. Trong một tin nhắn gửi cho gia đình, anh Nguyễn Thọ Tuân (25 tuổi) nói: "Tuân đây, anh xin lỗi. Anh không thể chăm sóc được mọi người. Anh xin lỗi. Anh không thở được. Con muốn trở về với gia đình mình. Mọi người hãy sống tốt".
Trong một đoạn ghi âm khác lúc 20h22 phút, Nguyễn Đình Lương (20 tuổi) nói: "Con không thở được. Con xin lỗi. Con phải đi bây giờ". Một giọng nói vang lên ở phía sau: "Mở ra, mở cửa ra".
Một cuộc ghi âm khác hai phút sau đó từ Tuân nói: "Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh". Một giọng nói vang lên ở phía sau: "Anh ấy chết rồi".
Chiếc container cập cảng Purfleet vào khoảng 23h50 - nơi tài xế Maurice Robinson tiếp nhận vào khoảng 1h sáng 23/10. Lúc này 39 người Việt đã ở trong container suốt 12 giờ. Công nhân làm nhiệm vụ dỡ container nhận thấy có "mùi khó chịu" bốc ra từ bên trong. Công nhân Jason Rook cho biết, anh dỡ 3-4 chiếc container khác trước khi dỡ chiếc container này. "Khi tôi đi qua cửa và tiến đến phía bên trái của xe kéo, tôi bất ngờ ngửi thấy một mùi nồng nặc, tôi chỉ có thể miêu tả là nó rất khó chịu".
Công tố viên nói tại phiên tòa hình sự Old Bailey rằng các nạn nhân đã chết ngạt trong chiếc container tối như mực ở nhiệt độ lên tới 38,5 độ C. Trong khoảng từ 22h đến 22h30, người ta tin rằng lượng khí carbon dioxide trong container đã đạt đến "ngưỡng độc hại".
"Đối với 39 người bên trong, chiếc xe tải đó trở thành nấm mồ. 28 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ em, hai trong số đó chỉ 15 tuổi, ngồi trong container đóng kín, trong bóng tối ít nhất 11h45 phút", công tố viên Bill Emlyn Jones từng nói trong phiên xét xử đầu tiên.
CCTV ghi lại Eammon Harrison chở container tới cảng Zeebrugge, Bỉ trước khi chuyển tiếp sang Christopher Kennedy chở tới Purfleet (Anh). Video:Police Essex.
Kể từ 7/10, tòa án Anh bắt đầu tiến hành xét xử 4 người bị cáo buộc các tội danh ngộ sát, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt trong container hồi tháng 10/2019.
Tại phiên xét xử, Eamonn Harrison (23 tuổi), Christopher Kennedy (24 tuổi) và Valentin Calota (37 tuổi) phủ nhận tham gia âm mưu buôn người. Kẻ cầm đầu Gheorghe Nica nhận tội âm mưu buôn người nhưng phủ nhận 39 tội danh ngộ sát. Ronan Hughes và tài xế xe tải khác là Maurice Robinson - người phát hiện ra các thi thể - đã nhận 39 tội danh ngộ sát.
39 thi thể được phát hiện trong container đông lạnh vào 23/10/2019 tại khu công nghiệp Waterglade, ở Thurrock, hạt Essex, phía đông bắc London, gồm 31 thi thể nam và 8 thi thể nữ, người trẻ nhất mới 15 tuổi.
Hồi tháng 10/2019, tờ Sky News dẫn lời thân nhân của những người có khả năng là nạn nhân trong vụ việc cho biết chiếc container chở 39 thi thể là một phần của đoàn gồm ba chiếc xe tải. Họ tin rằng hơn 100 người đã đến Anh trên những chiếc xe tải. Hai xe tải được cho đã hoàn thành lộ trình nhưng chiếc thứ ba - chở 39 người - bị kẹt lại. 39 người này sau đó được phát hiện đã tử vong trong container ở khu công nghiệp Waterglade hôm 23/10. Điểm đến cuối cùng của hai container kia chưa được xác định.
Phiên tòa tiếp tục trong những ngày tới.
>> Xem thêm:
Nhân chứng Việt tiết lộ phí VIP 13.000 bảng, đi vệ sinh trong túi bóng
Vụ 39 thi thể người Việt: Nhiều người đã nhảy khỏi chiếc xe tải chết chóc
Những dấu chân bẩn để lại trên lô bánh quy trong container
Huyền Anh (Theo Irishnews, PA)