Vào dịp tam giác mạch nở rộ, dân phượt lại rồng rắn kéo nhau từ phố lên rừng, rũ bỏ những bụi bặm, căng thẳng để được hít thở bầu không khí trong lành, được phiêu với gió, với mây... Có điều, nhiều bạn "mê đắm" quá nên chẳng ý thức hết hành động của mình, vô tình làm xấu đi hình ảnh chung của cả cộng đồng phượt thủ.
Vứt rác bừa bãi
Không thể phủ nhận một điều là giới trẻ càng ngày càng có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhưng vẫn còn đó một bộ phận các phượt thủ trẻ vô tư xả rác bừa bãi trên các cung đường phượt.
![]() |
Nhiều túi rác, đồ ăn bị vứt bừa bãi trên những cung đường phượt. |
Rác xả ra nhiều nhất là tại các địa điểm dừng chân của các nhóm, thường là vào giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn và ngủ một chút cho lại sức, một số bạn hồn nhiên để lại cả núi rác đằng sau. Chưa kể đến việc một vài nhóm phượt cắm trại nghỉ qua đêm, họ hào hứng đốt lửa trại và xả rác lung tung bên đống lửa. Và dĩ nhiên, kết quả là có một bãi rác chình ình sau khi họ cất bước chân tung tẩy ra đi.
Đạp lên những luống hoa tam giác mạch để chụp ảnh
Đây là hành động phổ biến nhất của một bộ phận phượt thủ thiếu ý thức. Nhiều bạn nghĩ ruộng hoa tam giác mạch là tự dưng mọc lên, muốn làm gì cũng được nhưng đâu phải thế, ruộng hoa là do bà con dân tộc ở đây trồng đấy chứ.
Vài năm trước bạn có thể nhảy vào chụp không mất tiền nhưng năm nay ai muốn chụp với tam giác mạch đều phải đóng 10k/người, gọi là ủng hộ đồng bào đã trồng hoa cho mình chụp ảnh. Công sức của họ trồng trọt, chăm nom mấy tháng trời, ấy vậy mà một số bạn sau khi đóng 10k nhỏ bé ấy sẵn sàng “phá lối mở đường”, đạp lên những luống hoa xinh đẹp chỉ vừa mới chớm chín chỉ để có được bức ảnh mê ly up Facebook.
![]() |
Người vào chụp ảnh đạp hoa thành hàng lối. |
![]() |
Một phượt thủ cày hẳn chiếc xe lên ruộng hoa gây phản cảm. Ảnh: Hội những người yêu hoa tam giác mạch. |
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, thậm chí một vài nhóm phượt sẵn sàng đưa chiếc xế thân yêu của mình cày lên những luống hoa để pose hình cho nó “chất”.
![]() |
Nhóm phượt mang đưa chiếc xe thùng 3 bánh xuống ruộng hoa. Ảnh: Hội những người yêu hoa tam giác mạch. |
Đi du lịch là một nhu cầu đàng hoàng, đúng đắn. Ghi lại hình ảnh sau những chuyến đi đầy trải nghiệm ấy cũng chẳng có gì sai, nhưng các phượt thủ hãy luôn ghi nhớ câu nói: “Không lấy gì ngoài những bức ảnh và không để lại gì ngoài những dấu chân” bạn nhé!
Vẽ bậy trên cột cờ Lũng Cú
Không còn những thửa ruộng để đạp lên chụp hình, không thể xả rác bừa bãi, một vài bạn trẻ lựa chọn cách lưu lại kỷ niệm, “ghi lại dấu tay” của mình bằng cách ký tên, vẽ bậy lên bức tường trên cột cờ Lũng Cú. Hầu hết các bút tích được viết bằng bút bi, bút dạ.
Một số bạn “lịch sự” hơn thì dùng vật nhọn để khắc hẳn lên tạo thành dấu ấn khó phai để còn “rõ theo năm tháng”.
![]() |
![]() |
Lưu lại bút tích trên tường là sở thích của nhiều bạn. Ảnh: Tuấn Mèo. |
Một bộ phận nhỏ kém ý thức đang làm xấu đi hình ảnh đẹp của cả một cộng đồng phượt rộng lớn. Đi phượt là một nhu cầu chính đáng của tuổi trẻ nhưng các bạn hãy giữ ý thức, không phá hoại, không xả rác trên đường đi. Đừng để màu áo đỏ cờ Tổ quốc, quần rằn ri (trang phục đi phượt phổ biến của giới trẻ) trở thành nỗi sợ đối với các đồng bào teen nhé.
Kyo Phạm