Chiều ngày 19/12, HLV Park dẫn các học trò tuyển Việt Nam về thăm gia đình. Mẹ của ông là cụ bà Park Soon-Jung, nay đã 97 tuổi, hiện sinh sống tại viện dưỡng lão ở địa phương. Khi thầy Park cùng các cầu thủ đến nhà, cụ đã xuất hiện ở cổng để chào đón. Cả HLV Park Hang-seo lẫn mẹ đều bật khóc trong ngày đoàn tụ. Các tuyển thủ U23 cũng xúc động trước hình ảnh tình mẫu tử thiêng liêng.
Cụ Park Soon-Jung có năm người con gồm bốn trai và một gái. HLV Park Hang-seo là con út. Do tuổi già, cụ gặp khó khăn trong việc đi lại, phải ngồi xe lăn và phải có người chăm sóc. Từ ngày thầy Park sang Việt Nam làm huấn luyện viên, hai mẹ con ít có cơ hội gặp nhau hơn. Chính vì thế, ông luôn tranh thủ thời gian về thăm mẹ mỗi khi có dịp về Hàn Quốc.
Đội tuyển U23 Việt Nam đang có đợt tập huấn tại đảo Tongyeong, Hàn Quốc. Một ngày trước, đội đã có trận đá giao hữu với đội sinh viên của Đại học Yeungnam. Vào ngày 22/12, cả đội sẽ bay về TP HCM để chuẩn bị cho giải đấu U23 châu Á, diễn ra vào ngày 8/1 tại Thái Lan.
Alexandra V