Thứ năm, 9/5/2019, 22:40 (GMT+7)

HLV Park lần đầu làm thủ môn, hào hứng so tài với các bạn nhỏ

HLV Park Hang-seo đã có những giây phút khó quên trên sân bóng.

Sáng 9/5, HLV Park Hang-seo có mặt tại SVĐ Việt Trì, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tham gia một sự kiện bóng đá dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

HLV Park Hang-seo vui vẻ chơi bóng cùng các em nhỏ.

HLV Park có những chia sẻ nhằm khơi gợi giấc mơ và hy vọng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thông qua môn thể thao bóng đá. 

Kết thúc phần chia sẻ, ông Park đá một trận "giao hữu" với các cầu thủ nhí đến từ Tuyên Quang, Phú Thọ.

Các cầu thủ nhí được chia làm 2 đội xanh và đỏ, HLV Park trực tiếp tham gia với vị trí thủ môn.
Ông Park chỉ đạo chiến thuật cho các "đồng đội" nhí.
Các CĐV bên ngoài hò hét, cổ vũ cho HLV Park Hang-seo và các cầu thủ nhí.
HLV Park rời cầu môn, căng thẳng chỉ đạo các "đồng đội".
Ông Park nở nụ cười khi có chiến thắng đầu tiên.
"Tôi không biết mình là ai nữa, tôi phải chạy tới ăn mừng với các đồng đội của tôi thôi", HLV Park hân hoan niềm vui chiến thắng.
Dù là cầu thủ có độ tuổi lớn nhất dàn, ông Park quyết không nhường nhịn, đi bóng lắt léo.
Tiếc nuối khi bỏ lỡ bàn thắng.
"Cố lên các con ơi rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên Đội tuyển Quốc gia".
Kết thúc màn so tài, đội của HLV Park bất bại với 2 trận thắng, 2 trận hòa. Cuối giờ, các CĐV nhí vây lấy ông Park xin chữ ký. Vừa ký thầy Park vừa dặn các bạn nhỏ phải nói cảm ơn. Kết quả, các CĐV chạy tán loạn và không ai... cảm ơn như lời thầy dặn.

Quỳnh Anh