
Năm nay là năm học cuối cấp của Mỹ Linh. Chỉ còn mấy tháng nữa là phải ra trường rồi nên bạn ấy có nhiều tâm trạng lắm. Linh chia sẻ: "Sau 12 năm học với biết bao kỉ niệm, bao niềm vui bạn bè, lớp học, kỉ niệm tuồi học trò quậy phá nghịch ngợm làm sao quên được. Giờ đây, không còn bao nhiêu ngày nữa là phải đối mặt với bước ngoặt của cuộc đời, tâm trạng Linh vừa buồn, lại vừa lo lắm. Hai kì thi sắp tới thật cam go và khó khăn. Đây là chìa khóa của tương lai, là lần đầu tiên biết có trách nhiệm với bản thân mình, gánh nặng của bản thân là phải vượt qua kì thi tốt nghiệp thật tốt và cố gắng hết mình cho kì thi đại học. Dù kết quả có như thế nào thì cũng cảm thấy vui vì mình cũng đã cố gắng".

Là học sinh giỏi nhiều năm nhưng Linh vẫn rất "cảnh giác" với kỳ thi tốt nghiệp này. Với bạn ấy, môn Lý là khó nhai nhất vì Linh là học sinh ban D mà. Linh cũng thật thà thú nhận rằng: "Linh cũng có nhiều điểm kém lắm đấy, nhất là năm 12 này nè. Lượng kiến thức từng môn rất nhiều, mà mỗi ngày học luôn phải đảm bảo hoàn thành từng môn học, nên đấy là việc khó nhất của học sinh. Đáp ứng tròn vẹn môn này thì lại không có thời gian để học môn kia, mà tụi mình còn phải đi học thêm nữa nên nhiều hôm đến trường phải nợ bài cho thầy cô, hoặc chịu điểm xấu thôi. Hix!"

Linh có vẻ là một sỹ tử rất nghiêm túc đấy. Bạn ấy từng thú nhận rằng có lần bị "bí bài" khi thi và lo chết đi khi thấy người bên cạnh cắm cúi làm bài. Đắn đó mãi có hỏi hay dòm bài bạn hay không nhưng sau đó, Linh quyết định liều một phen, tự làm bài theo kiến thức và suy luận của mình. Kết quả là bài thi của bạn ấy tuy không đạt điểm giỏi nhưng Linh cảm thấy rất thoải mái vì đã biết lỗ hổng kiến thức của mình để "vá" vào. Còn chuyện khi thi cho bạn khác chép bài thì... chẹp chẹp "Linh không dám".
![]() |
Năm nay, Linh sẽ thi hai trường là ĐH Khoa học xã hội Nhân Văn và ĐH Sân khấu điện ảnh. Ngoài ra Linh cũng thi Cao đẳng văn hóa nghệ thuật nữa. |
![]() |
Trong những năm học vừa qua, kỷ niệm mà Linh nhớ nhất là lúc tham gia Miss Teen 2010. "Bạn bè ai cũng động viên khích lệ. Khi trở lại trường với danh hiệu Miss vì cộng đồng, đứa nào cũng vui và cứ bắt khao. Thế là cả lũ đi cá viên chiên, kem hay kẹo... học trò tụi mình như thế là ngon nhất rồi. Nghĩ lại thấy vui vui vì bạn bè đứa nào cũng nhớ và quan tâm đến mình". |
![]() |
Xinh xắn và đáng yêu nhưng Linh lại thủ thỉ rằng: "Linh không có được nhiều bạn trai nhòm ngó lắm đâu. Có lẽ vì nhìn Linh chảnh chảnh". Nhưng có một "chủ chuối" đã đeo đẳng, tặng quà... bạn ấy suốt mấy năm trời. Và cuối cùng, Linh đã bị "đổ cái rầm" vì bạn ấy. "Lý do "đổ" là vì sự kiên trì và tình cảm chân thật của bạn ý, chứ không phải vì quà cáp đâu nha", Mỹ Linh cười vui giải thích. |
![]() |
Và lời chúc dành tặng các teen 12 của Miss Teen Hồ Mỹ Linh này: "Cùng nhau cố gắng các bạn nha!!!" |
Trang Chóe
Ảnh: NVCC