Trở lại sau 4 năm kể từ phần một, Họa bì 2 - Hoán sinh thuật đã tái ngộ với khán giả và chắc chắn là "lợi hại" hơn xưa. Điều này đã được chứng minh bằng con số doanh thu khổng lồ hơn 700 triệu tệ (khoảng 2300 tỷ đồng) sau một tháng công chiếu tại Trung Quốc, chiếm ngôi vô địch trong bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất của nước này.
Khác với phần một, Họa bì 2 dựng nên một câu chuyện hoàn toàn mới với những nhân vật cũng mới toanh, ngoại trừ hồ ly Tiểu Duy của Châu Tấn. Nếu bạn từng bực mình vì anh chàng Vương Sinh đa tình đã có vợ đẹp mà vẫn phải lòng hồ ly tinh trong phần một thì yên tâm đi, phần hai của Họa bì sẽ chẳng có tình tay ba tay tư nào khiến bạn nhức đầu cả đâu. Họa bì 2 không có "cuộc chiến giành chồng" của hai nhân vật nữ chính mà như một cuộc khảo nghiệm tình yêu dành cho người đàn ông: Yêu bằng mắt hay yêu bằng trái tim?
![]() |
Dù trong lòng Hoắc Tâm rất yêu Tĩnh công chúa... |
![]() |
...nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi yêu thuật hồ ly và bị mê hoặc bởi mỹ mạo của Tiểu Duy. |
Tướng quân Hoắc Tâm (Trần Khôn đóng) yêu Tĩnh công chúa (Triệu Vy đóng) hết lòng nhưng vì mặc cảm thân phận mà chỉ dám nguyện suốt đời suốt kiếp được ở bên bảo vệ nàng. Bên cạnh đó, Hoắc Tâm cũng dằn vặt bản thân vì tai nạn thuở nhỏ khiến Tĩnh công chúa bị hủy dung nhan, chàng không dám đối diện với công chúa cũng như tình cảm trong lòng mình. Nhưng cũng chính vì nỗi tự ti lo được lo mất ấy mà Tĩnh công chúa hiểu lầm Hoắc Tâm cự tuyệt nàng vì khuôn mặt xấu xí, dẫn đến bi kịch tình yêu của hai người.
Nhân vật hồ ly Tiểu Duy được giữ nguyên từ phần một và cũng tiếp nối cả sự cố chấp trong tình cảm. Bị phong ấn trong địa ngục băng giá, chịu đủ thống khổ suốt 500 năm, cả người yêu khi xưa cũng chỉ còn là dĩ vãng nhưng Tiểu Duy vẫn luôn đau đáu niềm mơ ước được làm người một lần để có thể cảm nhận nhịp tim đập, ngửi mùi thơm của hoa đỗ quyên, ngắm nhìn những đám mây ngũ sắc và cảm nhận cả nỗi đau đớn về thể xác. Để yêu quái hóa thành người thì cần phải có một trái tim tự nguyện hoán đổi. Một hồ ly tinh dung mạo tuyệt trần mong được làm người, một nàng công chúa có trái tim đặc biệt, yêu tha thiết nhưng lại tuyệt vọng vì vẻ ngoài khiếm khuyết - cả hai đã tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn và chấp nhận đổi da đổi tim để được sống không-phải-là-mình trong chốc lát.
![]() |
Cảnh đổi da tuy ngắn nhưng cực kỳ ấn tượng của Họa bì 2. |
Với cốt truyện chủ đạo là tình yêu, Họa bì 2 đã làm được khá tốt, nhất là với sự thể hiện của dàn diễn viên đỉnh, bộ ba Triệu Vy - Châu Tấn - Trần Khôn đều không hổ là diễn viên xuất sắc, dày dặn kinh nghiệm của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy đất diễn của nam chính Trần Khôn không được nhiều như hai bạn, nhưng anh cũng đã để lại được dấu ấn riêng, đặc biệt trong cảnh dùng đao tự cứa mù mắt để bày tỏ tình yêu với Tĩnh công chúa và nỗi day dứt khi bị sắc đẹp hồ ly mê hoặc đã khiến nhiều khán giả cảm động. Trong khi đó, Triệu Vy ấn tượng bởi diễn xuất bằng mắt còn Châu Tấn thì chẳng thể chê vào đâu được.
Hai diễn viên trẻ đang lên Phùng Thiệu Phong trong vai thầy hàng yêu và Dương Mịch vai yêu tinh chim Tước Nhi cũng là điểm sáng đáng chú ý của Họa bì 2. Tuy câu chuyện của hai nhân vật này không ràng buộc chặt chẽ với diễn biến chính nhưng lại rất thú vị và đem lại cho khán giả nhiều tiếng cười, giúp bộ phim tăng tiết tấu cho đỡ nhàm chán.
![]() |
Dàn diễn viên ngôi sao là một trong những yếu tố chính giúp Họa bì 2 thu hút một lượng lớn khán giả đến rạp. |
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến yếu tố khiến Họa bì 2 thành công là kỹ xảo và bối cảnh hoành tráng của phim. Thế giới kỳ ảo trong phim được Yoshitaka Amano - nhà thiết kế mỹ thuật nổi danh với loạt Final Fantasy đình đám thực hiện nên chắc chắn sẽ khiến các bạn phải xuýt xoa vì quá đẹp. Tạo hình của các nhân vật cũng được đầu tư ấn tượng và mê ly thôi rồi, nhất là hồ ly Tiểu Duy và Tĩnh công chúa. Các cảnh kỹ xảo đặc biệt như hai lần đổi da đổi tim trong hồ tắm, cảnh Tiểu Duy phá băng bay lên, cảnh giao đấu trên mặt nước, cuộc chiến giữa Bạch Thành và Thiên Lang quốc…đều rất mãn nhãn.
![]() |
Tĩnh công chúa (trong thân xác Tiểu Duy) giao đấu với Hoắc Tâm. |
Tuy vậy, dù có là "bom tấn" thì vẫn có khen có chê như thường. Nội dung Họa bì 2 thiên về các cảnh tình cảm nên có phần chậm và bị dàn trải, bối cảnh và màu sắc của phim tạo cảm giác như vùng đất phương Tây huyền bí nào đó chứ không có nét đặc sắc Trung Hoa, hiệu ứng 3D của Họa bì 2 cũng không nổi bật và kỹ xảo thì còn phải học hỏi Hollywood thêm nhiều. Nhưng xét về tổng thể thì Họa bì 2 vẫn là một bộ phim đáng để thưởng thức trong những ngày thu đẹp trời thế này.
Hãy cùng trải nghiệm và suy ngẫm về đáp án cho câu hỏi "Yêu bằng mắt hay bằng trái tim?" qua Họa bì 2 tại các rạp chiếu Việt từ ngày 24/8 nhé.
Xem MV Họa Tâm - ca khúc chủ đề Họa bì 2 |
Tú Thiên