iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ hai, 14/2/2011, 00:01 (GMT+7)

'Hóa giải tình yêu' trong ngày Valentine

Tình yêu của chúng tớ đã từng có những lúc 'hài hước', khó đỡ như thế đấy!

Ấy có thích được tặng "quà" không?

hon-133217-1371465405_500x0.jpg

Hai đứa thích nhau một thời gian rồi, nhưng không ai dám tỏ tình trước. Cho đến ngày Valentine, cậu bạn rủ tớ đi uống nước. Thực sự, lúc ấy tớ cũng không nghĩ gì to tát, vì bình thường bọn tớ vẫn hay đi lượn lờ mà. Đang ngồi nói chuyện thì cậu ấy bảo: "Ấy ơi, ấy có thích quà không?". Trong bụng mình thầm nghĩ, đúng là tên hâm, làm gì có ai không thích quà bao giờ, nhưng vẫn phải trả lời: "Có chứ ấy, hihi".

Được lời như cởi tấm lòng: "Ấy có rồi đấy nhé, không được từ chối đâu đấy".

Tớ mắt mở to, miệng cười te tởn sung sướng, háo hức chờ quà. Đúng lúc ấy, nhanh như chớp, cậu bạn giữ chặt hai tay mình, đặt nụ hôn "gọn gàng" lên môi, mặc cho mình thả sức giẫy giụa.

Một lúc sau, khi "quà" đã tặng, hai đứa mặt đỏ như gấc, không nói với nhau câu nào. Cậu bạn cười thầm sung sướng, trong khi mình tức tối vì bị hớ…

Hix! Im lặng một lúc, thấy hắn lôi từ trong cặp ra, một hộp quà hình trái tim, và nói: "Quà đền cho 'món quà' lúc nãy nè ấy, ấy nhận nhé!".

Mình vờ dỗi quay đi, thế là cậu ấy lại được đà, khoác tay qua vai mình nài nỉ, ấy nhận đi cho tớ vui mà, tớ biết lỗi rồi mà, tớ sẽ cố gắng phát huy "cái lỗi" này của mình, vì nó tuyệt vời lắm í!

Mình vừa buồn cười vừa xấu hổ vì hạnh phúc. Valentine "đầu tay" của tớ là như thế đấy!

Tớ yêu ấy của tớ

I love you bằng Chocolate tan chảy

chocolate-196496-1371465408_500x0.jpg

Mình loay hoay tự làm Chocolate hình trái tim. Lúc làm xong, đúng là nó đẹp lung linh, mình còn không dám ăn thử xem vị nó thế nào nữa cơ, phải chờ đến lúc tặng cho anh iu, để hai đứa cùng nhau thưởng thức. Làm xong, mình phi một mạch đến điểm hẹn, hý hửng lấy quà ra. Chàng mở nhẹ nhàng, từng tý từng tý một…

Trời ơi, chữ I LOVE YOU trên mỗi hình trái tim biến đâu mất tiêu, hình trái tim thì biến thành đủ mọi hình thù méo xẹo... Tan chảy hết rồi còn đâu, chỉ tại ông thời tiết khó tính, hixhix! Bực mình quá đi!

Hôm ấy, bạn trai mình đã ăn hết sạch món quà của mình để an ủi, ăn xong miếng cuối cùng thì cổ cứ gọi là lặc lè vì ngấy, hehe.

Dù sao, mình vẫn tiếc hùi hùi, vì lúc làm xong quên không chụp ảnh. Sau này mỗi lần nhắc lại, mình toàn bị chê là hậu đậu thôi, tức lắm.

Mèo con

Tặng khăn giữa trưa hè nóng bức

khan-len-754212-1371465414_500x0.jpg

Mình vốn tính hậu đậu, lại chưa từng đan khăn bao giờ. Mình đã cố gắng đan từ trong tết rồi thế mà vẫn không xong, cứ thao ra tháo vào mãi. Đến lúc chiếc khăn "thành hình", thì đúng dịp Valentine.

Mà chẳng hiểu sao, hôm ấy trời lại nóng như giữa trưa mùa hè, mình băn khoăn không biết có nên tặng không. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định tặng, vì đấy là tấm lòng chân thành của mình mà.

Chắc cậu ấy sẽ cười mình chết mất. Nhưng không ngờ, khi mở món quà ra, cậu ấy vô cùng xúc động và thích thú, quàng ngay lên cổ, thắt chặt vào, trông rõ ngộ. Cậu ấy ngạc nhiên lắm, vì không ngờ, con bé hậu đậu như mình lại biết đan khăn tặng bạn trai, hehe. Hôm ấy đi chơi, bọn bạn ai cũng cười không nhịn được khi thấy thằng bạn quàng khăn "hạnh phúc" trong khi trời thì nóng bức!!!

Tình yêu thật tuyệt vời các bạn nhỉ. Tình yêu không cần phải là những món quà to tát, hay những lời nói lãng mạn. Đơn giản, bởi tình yêu cần trên hết, đó là sự chân thành!

Cô bé vụng về

Món quà vô chủ

hac-giay-127441-1371465420_500x0.jpg

Hôm ấy là ngày 14-2. Tớ đang mơ màng bò xuống cầu thang thì thấy mẹ tớ nói rõ to ở ngoài sân, đứa nào vứt cái gì ở đây thế này, bực mình quá đi mất thôi.

Nói rồi mẹ đang định đi lấy hót rác để thu dọn thì tiếng bố cất lên: "không phải đâu, quà của đứa nào nó tặng con Dung nhà mình đấy".

Vừa nghe dứt câu, tớ chạy vội ra ngoài, thấy bố mẹ đứng đó, mặt tớ đỏ ửng lên, nhưng vẫn mở ra xem đó là gì.

Mở túi to đùng ra, tớ thấy bên trong là một chiếc lọ đựng 100 con hạc giấy, và một bó hoa cúc đủ màu xanh đỏ tím vàng, hix, như hoa cúc các cụ vẫn mua để thắp hương í. Tớ buồn cười quá, mà không biết chủ nhân của món quà này là ai, chẳng thấy tên tuổi gì cả. Tớ nói luôn, không phải của con đâu, con cũng chẳng biết của ai. Rồi tớ đi vào nhà.

Chắc bố mẹ buồn cười tớ lắm đấy, mẹ lại cầm túi quà lên, cất đi cho tớ. Sau này tớ mới biết, đó chính là món quà của cậu bạn lớp bên cạnh. Chẳng nói ra thì ai mà biết được cơ chứ, hehe!

Ấy thế mà bây giờ chúng tớ là một cặp tình nhân "hài hước" của trường đấy, hihi!

Cặp đôi hài hước

Thế Đan

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn