![]() |
Tập 1 Giọng hát Việt 2018 lên sóng tối 20/5 có sự xuất hiện của một thí sinh đặc biệt - Bùi Đình Hoài Sa, sinh năm 1991. Cô thể hiện ca khúc Summertime Sadness khoe giọng hát ma mị, chinh phục được HLV Thu Phương. Ngoài chất giọng, Hoài Sa còn gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, nữ tính. Thí sinh này tiết lộ cô là người thuộc cộng đồng LGBT, là "Hoa hậu chuyển giới" đầu tiên tại Việt Nam.
Hoài Sa (từng có tên là Hy Sa B) tên thật là Bùi Hải Sơn, đăng quang cuộc thi Miss Beauty 2015 (dành cho những người đẹp chuyển giới). Cô còn từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015 và giành được vé vàng vòng thi đầu tiên.
Phần dự thi của Hoài Sa tại 'Giọng hát Việt'
- Vắng bóng khá lâu sau khi đăng quang Miss Beauty, tại sao bạn lại quyết định chọn cuộc thi Giọng hát Việt 2018 để trở lại?
- Trở thành ca sĩ là một trong hai ước mơ lớn nhất cuộc đời mình. Sa từng tham gia một số cuộc thi ca hát trước đó và ít nhiều có kinh nghiệm. Sau một thời gian rèn luyện, mình thấy đây là sân chơi phù hợp để phát huy khả năng. Mình muốn một lần được đứng trên sân khấu tỏa sáng, được công nhận. Người chuyển giới cũng khát khao được tôn trọng bằng cách theo đuổi nghệ thuật chân chính, chứ không phải chỉ mua vui, lên sân khấu nhảy nhót, hát hò qua loa. Mình muốn trở thành nghệ sĩ thực sự.
Một mục đích khác của Sa là muốn góp phần vào việc giúp mọi người hiểu hơn về những người thuộc cộng đồng LGBT Việt Nam, giúp họ tự tin hơn với cuộc sống.
![]() |
Hoài Sa đăng quang cuộc thi dành cho người chuyển giới tại Việt Nam năm 2015. |
- Quá trình đến với cuộc thi này, Hoài Sa gặp phải những khó khăn gì?
- Từ nhỏ mình đã đam mê ca hát và nuôi ước mơ từ rất lâu. Từ ngày bé, mình đã nghe những cuốn băng Paris By Night hay các ca khúc trong thời kỳ hoàng kim của nhạc nhẹ Việt Nam với các giọng ca Lam Trường, Thu Phương… Từ đó, mình đã mơ ước sẽ có ngày đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe.
Mình đến với cuộc thi không quá khó khăn. Qua những phương tiện truyền thông đa dạng như bây giờ, mình biết ngày casting chương trình, tự đi đăng ký, xếp hàng như bao người… May mắn mình có được tấm vé để vào vòng Giấu mặt.
- Được BTC chọn làm thí sinh bí ẩn nhưng phải đến cuối mới có duy nhất HLV Thu Phương bấm nút chọn, lúc đó bạn cảm thấy thế nào?
- Trên sân khấu đèn chiếu vào người rất nhiều nên mình không nhìn rõ, cũng không quá để ý 4 chiếc ghế nóng có ai bấm chọn hay không. Mình chỉ biết tập trung, cố gắng hoàn thiện phần thi tốt nhất. Khi đèn tắt, mình mới phát hiện được chị Thu Phương chọn. Mình cũng cảm thấy hạnh phúc vì nhận được những lời động viên từ các anh chị khác.
- Điều gì tạo nên sự tự tin cho Hoài Sa khi chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều?
- Mình nhận thấy các bạn thí sinh năm nay có chất giọng và kỹ năng biểu diễn rất tốt. Mình chưa qua trường lớp hay nhưng chính cuộc sống cho mình sự tự tin nhất định. Bao năm tháng sống với tâm thế của người chuyển giới nữ, với những kỳ thị, định kiến xã hội đã đủ tôi luyện mình. Mình từng tham gia một cuộc thi Hoa hậu chuyển giới, vượt qua được nhiều thí sinh khác để đăng quang. Đó là điều khiến mình tự tin khi đặt chân đến với sân chơi ca hát này.
- Thân phận của một người chuyển giới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn phong cách âm nhạc của bạn?
- Mình sẽ đi theo phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện tâm hồn của người nghệ sĩ. Ở cuộc thi này, mình thấy bản thân phù hợp với thể Dream Pop. Các ca khúc mình lựa chọn sẽ thiên về cảm xúc nhiều hơn.
Mình là người từng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, từ việc bị ghét bỏ, kỳ thị, áp lực đến chỗ vượt qua mặc cảm bản thân, định kiến xã hội… Người chuyển giới rất truân chuyên trong các tình yêu, bất kể bạn đã xinh đẹp hay chưa hoàn thiện vẻ ngoài của mình... Những ký ức buồn về tình yêu là chất liệu để mình thể hiện những ca khúc.
![]() |
Hoài Sa ngày càng tự tin về vẻ ngoài sau khi chuyển giới. |
- Bạn nghĩ gì nếu câu chuyện cuộc sống (LGBT) lấn át tài năng thật sự của bạn?
- Nếu câu chuyện LGBT gây chú ý thì mình rất cảm ơn. Mình vốn tự hào là người LGBT. Từ trước đến giờ, nhiều người còn đánh giá thấp, kỳ thị thành viên thuộc cộng đồng này. Giờ họ sẽ phải chú ý ngược lại và phải bất ngờ, trầm trồ bởi những gì họ từng miệt thị trước đó.
- Con đường nghệ thuật của bạn cho đến nay khá giống với Hương Giang Idol, bạn nghĩ sao?
-Con đường mình đi rất khác Hương Giang từ xuất phát điểm đến phong cách âm nhạc. Ngay từ khi bắt đầu đến với The Voice mình đã khẳng định bản thân là người chuyển giới, không giấu giếm hay e ngại bất cứ điều gì. Mình luôn tự hào về giới tính sẵn có của bản thân. Còn Hương Giang lúc đầu lấy tên của chị gái để đăng ký dự thi, sau đó mới công khai chuyện chuyển giới.
Thêm nữa, mình xuất thân từ gia đình rất khó khăn nên cuộc sống từ trước đến nay cũng gập ghềnh hơn người khác. Hương Giang là một nghệ sĩ giải trí rất thành công. Mình không phủ nhận Hương Giang là người đã truyền cảm hứng nhiều đến cộng đồng LGBT, nhất là từ sau khi cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Đó là một minh chứng cho sự nỗ lực, bản lĩnh, thông minh của một cô gái rất chủ động.
- Cuộc sống của Hoài Sa thay đổi như thế nào trong những năm qua sau khi được nhiều người biết đến?
- Cũng không có quá nhiều người biết đến về một Hoa hậu chuyển giới Hy Sa B đâu. Nhưng khá nhiều bạn thuộc cộng đồng LGBT biết tới mình. Cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều bởi ngày càng tự tin hơn, có nhiều cảm hứng hơn trong cuộc sống bởi danh hiệu này mang lại. Mình được đi nhiều nơi, gặp gỡ những người bạn như mình, trò chuyện, truyền cảm hứng sống cho họ. Mình vừa cho đi, học hỏi lại kinh nghiệm nhằm xây dựng một xã hội công bằng, văn minh hơn.
Sau cuộc thi mình có được phần thưởng phẫu thuật, cộng với số tiền tích góp, mình đã hoàn thiện giới tính mong muốn. Việc thống nhất được tâm hồn và ngoại hình rất quan trọng để bản thân có được sự tự tin, không còn phải băn khoăn. Hiện mình tự tin show ra những gì tốt nhất, xinh đẹp nhất từ bản thân.
Về nhan sắc và sự nữ tính hiện mình rất hài lòng. Qua thời gian, mình cảm nhận sự nữ tính đó không gượng ép mà luôn đến một cách tự nhiên nhất.