![]() |
Căn hộ của chú Lee Hadwin, 37 tuổi, tại London, nước Anh, chật kín thành quả lao động nghệ thuật được vẽ từ năm chú ý 4 tuổi. Lee đã vẽ rất nhiều tranh chân dung Marilyn Monroe, nhưng đa phần đều dựa trên ý tưởng vòng tròn trừu tượng. |
![]() |
Mới đây, chú Lee quyết định sẽ bán bộ sưu tập của mình trên eBay và sẽ quyên góp một nửa số tiền thu được, dự kiến là 1 triệu bảng Anh, cho quỹ từ thiện Missing Person. |
![]() |
Chú Lee tự nhận xét mình là một “họa sĩ rác” khi tỉnh giấc. “Chuyện đó xảy ra hai hoặc ba lần mỗi tuần, khi tôi bật dậy khỏi giường lúc đang ngủ và vẽ tranh. Tuy nhiên, phải đến hai hoặc ba tuần sau, tài năng đặc biệt này mới lại xuất hiện”, chú Lee nói. |
![]() |
“Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã làm một thứ gì đó, nhưng không nhớ chính xác đó là cái gì. Bạn cùng phòng với tôi, Clint, nghĩ rằng đó chỉ là chuyện đùa. Mới đầu, anh ấy thường đánh thức tôi, nhưng giờ thì để tôi lại một mình với tài năng hội họa bất chợt”. |
![]() |
Kỳ lạ hơn, sau mỗi lần vẽ khi ngủ, chú Lee thường tỉnh dậy với chứng đau nửa đầu khủng khiếp và sức khỏe ốm yếu. Sau nhiều năm nghiên cứu trường hợp của chú Lee, Trung tâm y tế về giấc ngủ Edinburgh vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. |
![]() |
Họa sĩ ngủ sẽ bán khoảng 80 tới 100 bức họa trên eBay vào ngày 11/2 tới. “Khi tỉnh táo, tôi chỉ có thể cho ra đời những tác phẩm hội họa thật khủng khiếp. Tôi mới bán được một vài bức trong nhiều năm qua, nhưng cuối cùng thì tôi quyết định bán toàn bộ để làm từ thiện”. |

Sau khi gặp một người phụ nữ đang tìm kiếm người thân mất tích trong suốt sáu tháng qua, chú Lee đã nảy ra ý định bán tranh làm từ thiện.
Froyo