
Lucky Blue Smith là mẫu nam người Mỹ sinh năm 1998, nổi tiếng từ năm 16 tuổi với vẻ ngoài bảnh bao. Lucky từng được so sánh với các hoàng tử trong truyện cổ tích nhờ mái tóc bạch kim bóng bẩy, đôi mắt xanh và làn da trắng.

Dù có sự nghiệp phát triển, Lucky vẫn quyết định lấy vợ, sinh con ở tuổi 18. Sau 5 năm nổi tiếng, nam người mẫu không còn giữ được thần thái, nhan sắc đỉnh cao như trước đây. Ở tuổi 21, Lucky bị chê xuống cấp.

"Ông bố một con" không còn giữ kiểu tóc vuốt ngược màu bạch kim lãng tử. Thân hình ngày càng gầy gò cũng khiến Lucky trông già dặn, hốc hác.

Sau khi lập gia đình, "hoàng tử làng mốt" không tham gia quá nhiều hoạt động. Tuy nhiên, anh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở các sự kiện, lên sàn diễn hay tham dự fashion week.

Nếu như trước đây, Lucky trông ngọt ngào, lãng mạn, thì hiện tại, anh theo đuổi phong cách nam tính, cứng cáp hơn.

Trong nhiều lần xuất hiện, mỹ nam đình đám một thời có phong cách khá xuề xòa.

Trên Instagram có 2,9 triệu người theo dõi, Lucky khoe mới cạo đầu sát rạt, từ bỏ hoàn toàn vẻ bảnh bao trước đây.

Lucky Blue Smith từng là mẫu nam triển vọng, chụp hình cho hàng loạt chiến dịch cao cấp từ năm 15-16 tuổi. Ở tuổi teen, anh đã lên bìa Vogue, GQ, Elle, Marie Claire... catwalk cho Fendi, Chanel, Moschino...

Chiều cao 1,91 m cùng vẻ ngoài điển trai hiếm có cũng giúp Lucky thu về hàng tá hợp đồng quảng cáo với Tom Ford, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Philipp Plein...