Tại "đất nước của những chú gấu trúc", hoạt động ngoại khoá được các trường đại học đặc biệt chú trọng. Đây vừa là chương trình thực tế phục vụ cho việc học tập ở trường, vừa là thời gian để các bạn sinh viên vui chơi, giao lưu, tăng cường giao lưu văn hoá giữa các nước.

Mai Phương (hàng dưới, ngoài cùng bên phải) là một trong những du học sinh Việt có hoạt động khá tích cực tại Trung Quốc.
Với các bạn du học sinh, để tìm được hoạt động phù hợp với khả năng của mình khá là đơn giản. Mỗi khi có hoạt động mới, nhà trường sẽ gửi email, tin nhắn, phát đơn tới từng bạn… hoặc chính các thầy cô sẽ là người giới thiệu cho bạn biết tới các hoạt động này. Nếu có ý định "chui vào vỏ ốc", chắc chắn chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ quay về thế giới sắc màu của du học sinh mà thôi ^^.
Để chúng tớ liệt kê cho bạn nghe một vài hoạt động nổi bật nhé, ở đây có: Hội thao, Lễ hội giao lưu văn hoá quốc tế, Đêm giao lưu chào mừng năm mới, Chương trình tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc… Chưa hết đâu, bạn nghĩ sao khi được tự tay cùng bạn bè quốc tế trang trí cây thông Noel, tỉ mẩn khoét những quả bí ngô đáng yêu.
Trung thu là tết sum vầy, tuy phải xa nhà nhưng với Ngọc Diệp (sinh viên đại học Thượng Hải), Tết trung thu không hề buồn tẻ. Khi đó, các bạn ấy sẽ tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa khoá cũ và khoá mới. Các buổi liên hoan như thế này luôn là một trong những bữa tiệc siêu vui, siêu hấp dẫn cũng cực "đắt khách" đấy ^0^!

Ngọc Diệp (giữa) và các bạn du học sinh Việt Nam diện áo dài trong Lễ hội văn hoá tại Đại học Thượng Hải.
Bạn Mai Phương (sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn học tiếng Hán, ĐH Quảng Tây) kể về một kỷ niệm "đầy nước mắt" khi tham gia cuộc thi Liên hoan tiếng hát lưu học sinh Việt Nam lần thứ nhất (Cup Canh nguyên): "Khi đó mình mới nhập học được khoảng 2 tháng, tham gia cuộc thi và lọt được vào vòng Chung kết. Khi đi từ trường đến địa điểm thi, bỗng mình không thể kìm được nước mắt. Mình nhớ đến ba mẹ. Ngày trước, mỗi khi mình tham gia cuộc thi nào, cha mẹ cũng luôn là người kề bên sát cánh. Nhưng nay chỉ còn đơn độc một mình nơi đất khách quê người, mình tủi thân vô cùng và cứ khóc mãi".
Bạn nghĩ sao về cảm giác thật lạ lẫm khi đứng trên sân khấu lớn ở một đất nước xa lạ để thể hiện tài năng? Mỗi một lần tham gia hoạt động ngoại khóa là một lần bạn được thử sức mình và ghi lại những kỷ niệm, trưởng thành hơn nhiều đấy!

Mai Phương đặc biệt hào hứng với các hoạt động ngoại khóa tại đây.

Mai Phương (váy xanh-vàng, đứng giữa) trong lễ trao giải Cup Canh nguyên tại Quảng Tây.
Nhiều trường đại học ở Trung Quốc có trang thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện đại. Nhà thi đấu, bể bơi, sân vận động, sân tennis luôn mở cửa để các bạn vào chơi. Những hoạt động này cũng chính là cách để bạn giải toả stress sau mỗi giờ học và hoà nhập hơn với bạn bè của mình đó.
Với những bạn còn e ngại về vốn từ, khả năng ngôn ngữ, hoạt động ngoại khóa chính là "kênh học thêm" siêu hiệu quả. Trong quá trình giao lưu các bạn sẽ được chia nhóm để thảo luận về một đề tài và trình bày dưới dạng thuyết trình, hay tham gia các buổi thí nghiệm… vì thế, vốn từ sẽ được thấm dần.
Lương Hoàng (sinh viên ngành Marketing, Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải) tâm sự: "Việc tham gia ngoại khoá giúp cho bản thân tăng thêm hiểu biết về văn hoá, con người và xã hội Trung Quốc cũng như gắn kết các nền văn hoá đa dạng với nhau’’. Chưa kể, "Được đem văn hoá Việt Nam ra nước ngoài, thực sự là điều vinh dự của một người con đất Việt’’, bạn Mai Phương chia sẻ.

Lương Hoàng (thứ ba, từ phải sang) trong một sự kiện ngoài trời.
Alice nhỏ tuổi còn dám đi tiếp để khám phá xứ sở thần tiên đầy những điều lạ, bạn có dám không?
![]() |
10 lời khuyên 'học - ăn - chơi' cho teen du học Mỹ |
Huệ Anh