Mẹ mắng tôi đua đòi khi muốn học đại học
Có lúc mẹ la tôi khá nặng: "Nhà nghèo mà đua đòi, sau có làm ông to bà lớn không mà học?".
Có lúc mẹ la tôi khá nặng: "Nhà nghèo mà đua đòi, sau có làm ông to bà lớn không mà học?".
Đã đủ thời hạn bốn năm học đại học, tôi nghe nói cháu còn nợ vài môn chưa thi qua.
Nhiều gia đình đã ồ ạt cho con vào đại học chỉ để lấy cái danh.
Nhiều người nhận xét bằng đại học mất giá hơn lúc trước, nhưng họ dám cho con đi học nghề?
Mẹ muốn em đi nước ngoài để lo kinh tế nhưng em lại nghĩ nhà càng khó khăn thì càng cần phải học.
Học bổng khuyến khích học tập là phần thưởng ý nghĩa nếu sinh viên học được cách tự học.
Tôi thấy lo cho khối A gồm các môn Toán, Lý, Hóa thuần tự nhiên.
Chạy xe ôm công nghệ cũng là một cách học những va vấp ngoài giảng đường.
Tại sao cả hai cùng học đại học nhưng bạn cùng lớp kiếm được việc tốt, còn mình thì không?
Bỏ dạy học để theo ngành nhân sự, tôi phải học làm excel ở vị trí nhân viên.
Tôi nói với bạn bè rằng với mức học phí đại học bây giờ, có lẽ chúng tôi đã thất học.