Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương bị "mắc kẹt", không thể bán cũng như xuất khẩu, người dân đã kêu gọi thu mua, giải cứu nông sản, hỗ trợ bà con vùng dịch. Trong đó có Hanoi Food Rescue (HFR) - tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi các học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội.
Chiều 24/2, nhóm mua khoảng 50 kg nông sản, bao gồm cà rốt, cà chua, cải xanh, bắp cải, súp lơ (mỗi loại 10 kg) với tổng giá trị 300 nghìn đồng. Cùng ngày, 6 thành viên đại diện nhóm tiến hành tặng lại số nông sản này cho Trung tâm Dạy nghề nhân đạo - tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam.
![]() |
Nhóm học sinh HFR mang nông sản giải cứu đến tặng Trung tâm. Ảnh: Hanoi Food Rescue. |
Bạn Phạm Đức Tiến, Phó Chủ tịch tổ chức Hanoi Food Rescue nói: "Khi được biết thông tin nông sản của bà con bị "mắc kẹt", cả nhóm chúng em đã ngay lập tức lên kế hoạch, tìm các điểm bán có thời gian, địa điểm phù hợp để đảm bảo hoạt động này diễn ra một cách thuận lợi nhất. Dù số lượng mang tặng không phải quá lớn nhưng chúng em đều hy vọng có thể giúp đỡ một phần nào đó, đồng thời lan tỏa được tinh thần "chia ngọt, sẻ bùi" đến với mọi người".
Tổ chức tình nguyện Hanoi Food Rescue được thành lập từ cuối năm 2012 với các thành viên là các bạn học sinh đến từ nhiều trường phổ thông trên toàn Hà Nội. Tổ chức hoạt động với mục đích tận dụng nguồn đồ ăn không còn sử dụng còn nguyên chất lượng từ các nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình... để chia sẻ cho những người khó khăn, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng về tiết kiệm lương thực, thực phẩm.
![]() |
Nhóm học sinh đi thu mua nông sản trước khi trao tặng. Ảnh: Hanoi Food Rescue |
Chia sẻ thêm về công việc của nhóm, Phạm Minh Khánh, Chủ tịch tổ chức Hanoi Food Rescue cho hay, công việc thường ngày của HFR là giải cứu đồ ăn thừa còn nguyên vẹn về hình thức và chất lượng từ các nhà hàng, khách sạn và trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
"Trước khi dịch bệnh bùng phát, chúng em có hoạt động đưa đồ ăn từ thiện đến Trung tâm dạy nghề vào thứ 2, 4, 6. Vì đã quen các cô từ trước và có nhiều hoạt động ở trung tâm, nên khi nhận đồ, các cô đều rất vui. Tuy giá trị không nhiều nhưng cũng giúp cho bữa ăn của các em nhỏ đầy đủ, ấm no hơn", Khánh nói.
Thúy Quỳnh