Sáng 3/1, trao đổi với iOne, cô Hoàng Thị Minh Liên - Hiệu trưởng trường THCS và THPT Dân lập Nhân Văn, quận Tân Phú, TP HCM xác nhận, clip "học sinh bị vụt roi tới tấp" xảy tại trường từ năm 2009 trước khu vực phòng giám thị.
Người dùng roi mây đánh học sinh là giáo vụ phụ trách nội trú chứ không phải giáo viên. Trường nội trú Nhân Văn có khu nội trú nam nữ tách biệt nhau. Ngày hôm đó có 7 bạn nữ bị đánh vì trốn xếp hàng. Những nữ sinh này phải làm bản tường trình và tự nhận mức kỷ luật từ 3-5 roi.
|
Khu vực các bạn học sinh phải xếp hạng chịu đánh trong clip. |
Sau khi báo chí phản ánh về clip phạt học trò dã man, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú đã liên lạc với Trường để xác minh sự việc. Trường Dân lập Nhân văn đã giải trình với Phòng Giáo dục quận Tân Phú và Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM.
“Hai cô phụ trách liên quan đến việc dùng roi đánh học sinh đã bị xử lý, một người bị đình chỉ công việc, người còn lại thì xin nghỉ việc", cô Liên cho hay. Cũng theo cô Liên, "clip này xuất hiện trên mạng từ lâu, không hiểu tại sao lần này lại được đưa lên tiếp. Tôi nghĩ việc này rất có thể người nội bộ đưa lên với mục đích làm xấu hình ảnh của trường".
Những ngày cuối tháng 12/2011, cư dân mạng bày tỏ sự bất bình với đoạn video dài 6 phút ghi cảnh hàng loạt nữ sinh mặc váy, xếp hàng lần lượt nằm trên băng ghế nhỏ ngoài hành lang chịu trận "mưa roi" từ một người phụ nữ. Nhiều teen bức xúc lẫn sợ hãi khi trông thấy cảnh tượng này.
|
Ảnh cắt ra từ clip cô giáo vụt roi học sinh, hình ảnh trùng khớp với khung cảnh trường Nhân văn. |
Một số học sinh tại trường xác nhận, khi vào học phải ký cam kết chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường trong đó có việc đánh bằng roi mây. Các lỗi vi phạm phổ biến để bị đánh là ngủ dậy muộn, xếp hàng lộn xộn, nói chuyện trong lớp, học sinh nữ mặc váy quá ngắn, đem kem dưỡng da trong cặp sách hay bôi kem lên mặt...
"Lớp mình có 34 học sinh thì mỗi ngày 3 đến 5 bạn bị ăn đòn do vi phạm các lỗi trên. Bị đánh như trong clip là còn nhẹ đó. Có bạn phạm lỗi đánh nhau đã bị giám thị "nện" đến 30 - 40 roi", một bạn nữ lớp 9 kể.
Văn Hội - Tá Lâm