Nấm à!
Hôm nay chị rất vui, em biết không, hôm nay chị lại được làm cô giáo đấy! Chị nhớ ngày xưa chị cũng đã từng là “cô giáo” của em. Chị vẫn nhớ lúc chị vẽ trên bảng và dạy em những điều lý thú trong cuộc sống.
Nấm à, mặt trời vẫn mọc từ đông sang tây, trái đất vẫn quay quanh mặt trời, mọi thứ vấn diễn ra đúng như cái quy luật mà nó vốn có, nhưng cuộc sống thì không như vậy em ạ, có những ngã rẽ nghiệt ngã bắt chúng ta phải rời xa nhau…
Em biết không, hôm nay lúc chị giảng bài cho các anh chị cùng lớp, chị thật sự nhớ em Nấm ạ. Hôm nay có nhiều anh chị thích chị giảng lắm. Nhờ em đấy Nấm, nhờ những lúc em ngồi nghe chị nói, nhờ những lúc em bên cạnh chị, chị và em cùng đi dạo, lúc em kể chuyện chị nghe.
Em biết không, chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên hay một dược sĩ cả. Giấc mơ của chị đến cả chị cũng không rõ nữa…Một ngày nọ khi em đến với thế giới, cách em ở bên mọi người đã khiến chị cảm nhận được ước mơ của mình.
Nấm à, em biết không, lúc em rời xa chị và mọi người, chị đã khóc rất nhiều! Năm đó chị học 11. Lúc nghe tin em mất, chị vội chạy sang nhà em, chị muốn gặp em nhưng vừa bước tới cửa, chị sợ lắm, chị bật khóc…
![]() |
Nhớ đến em để chị thấy mình không bao giờ cô đơn và mình rất hạnh phúc khi luôn có biết bao người quan tâm bên cạnh. |
Em là một thiên thần nhỏ, chị nói thật đấy! Nhờ em chị mới nhận ra mình thật hạnh phúc, nhờ em chị học cách tin vào bản thân mình hơn, cũng nhờ em chị mới hiểu được cảm giác thế nào là mất đi mới biết trân trọng…
Em biết không, chị đã từng rất nhút nhát, rất sợ nói chuyện với đông người, nói thật, chị không biết “dạy” ai đâu. Từ khi trở thành cô giáo của em, em rất nghe lời chị giảng, em biết hết, hiểu hết những gì chị nói, em biết không, điều đó có ý nghĩa với chị lắm đấy.
Em khiến chị tin rằng bản thân mình có thể làm được và thậm chí làm tốt nữa. Cảm ơn em nhé Nấm! Chị còn cần phải cố gắng nữa, cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Không ai hoàn hảo cả phải không em? Cả chị, cả em và mọi người nữa, nhưng nếu chúng ta luôn biết trân trọng những người bên mình, dành tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người và luôn sống với ước mơ, phấn đấu để ước mơ đó thành sự thật, ta sẽ hạnh phúc phải không em?
Mọi người luôn bảo chị không nên sống trong quá khứ, có lẽ điều đó không sai. Khi ta chấp nhận mở lòng mình và đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ thấy cuộc sống muôn màu phải không nhỉ?
Nấm à, có những lúc chị sẽ buồn, cũng có lúc chị sẽ vui, có những lúc chị sẽ cáu giận với một ai đó mà chị yêu thương, và đôi khi chị sẽ đau khổ vì những biến cố không mong muốn trong cuộc sống, lúc đó chị sẽ nhớ đến em nhé!
Nhớ em để chị tiếp thêm động lực làm những điều mà chị mong muốn, nhớ đến em để chị thấy mình không bao giờ cô đơn và mình rất hạnh phúc khi luôn có biết bao người quan tâm bên cạnh. Cảm ơn em, người em chị luôn yêu quý và cũng là người bạn đã từng bên chị!
Hôm nay chị nhớ em….