Lê Thùy Trang - Thủ khoa khối D Học viện Cảnh sát Nhân dân 2012; Á khôi Hội thi Sinh viên Cảnh sát thanh lịch 2013 là gương mặt ưu tú từng theo học dưới mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. Ngôi trường giàu truyền thống này đang nô nức đón chờ lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường được tổ chức vào ngày 16/11 tới. Bản thân Thùy Trang không giấu được cảm xúc bồi hồi khi nhớ về tuổi học trò mộng mơ dưới mái trường này.
![]() |
Cô cảnh sát xinh đẹp Lê Thùy Trang. |
'Dụ' thầy cô chơi bắn súng nước cuối cấp
Đối với cô bạn xinh xắn, THPT chuyên Nguyễn Trãi không chỉ là nơi Trang tích lũy kiến thức mà nơi đây trở thành ngôi nhà thân thuộc lưu giữ những ký ức đẹp nhất của thời áo trắng.
![]() |
Bức ảnh kỷ niệm tuổi học trò Thùy Trang với thầy giáo, bạn bè. |
Kỷ niệm mà Trang nhớ nhất thời "nhất quỷ nhì ma" đó là ngày cuối cùng được sống dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi. Những cô cậu học trò nghịch ngợm đã nghĩ ra trò bắn súng nước. Dù đã giấu giếm rất kĩ khi lên kế hoạch nhưng vẫn bị thầy cô phát hiện.
"Buổi học cuối cùng hôm đó, bọn mình ai cũng thủ sẵn một khẩu súng nước giấu kín trong lớp để "chờ lệnh là tổng tiến công". Vừa hí ha hí hửng bước chân vào lớp, mình nhận ngay thông báo từ Hiệu trưởng là nghiêm cấm. Dù ra sức ngăn chặn nhưng thầy cô không thể ngăn nổi bọn mình khi trò chơi cứ thế bùng nổ giữa sân trường. Không dừng lại ở đó, tụi mình còn 'dụ' thầy cô nhập cuộc khiến bữa tiệc cuối năm vui nổ trời", Trang kể lại.
![]() |
Cô học trò ngày xưa giờ đã trưởng thành hơn nhiều. |
Trong tất cả các thầy cô giáo cấp 3, Trang ấn tượng nhất với cô Lương - giáo viên dạy môn tiếng Anh. Cô không chỉ dạy cho Trang về kiến thức mà còn dạy kỹ năng sống, ứng xử. Những buổi học của cô bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười.
Ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường sắp tới, Trang sẽ gác hết mọi công việc để về trường xưa ôn lại kỷ niệm, gặp gỡ lại thầy cô, bạn bè. Cô bạn cũng đã chuẩn bị một bài hát để hát tặng mọi người.
Bỏ ước mơ làm ca sĩ theo cảnh sát
Thùy Trang được nhiều bạn bè khen ngợi có năng khiếu về nghệ thuật khi có thể đàn, hát, nhảy... Tuy nhiên Trang lại quyết định theo ngành Cảnh sát để theo nghề truyền thống của gia đình.
Cô bạn nhớ lại: "Trước đó mình rất sợ vào ngành này vì nghĩ sẽ bị gò bó, môn học lại khô khan, không hợp tính cách. Từ bé mình đã thích làm ca sĩ. Khi bắt đầu học đàn và đạt một số giải độc tấu nhạc, mình lại thích làm nghệ sĩ. Nhưng vì lời khuyên của mẹ nên mình đành gác bỏ nó để theo đuổi cảnh sát".
![]() |
Thùy Trang bỏ ước mơ làm ca sĩ để trở thành một cô cảnh sát tương lai. |
Và Trang đã không thấy hối hận về điều này bởi khi vào đại học, được tham gia các hoạt động, cô nàng có cơ hội phát huy hết khả năng nghệ thuật của bản thân. Trường cảnh sát có nhiều cuộc thi được tổ chức hàng năm như: Let's dance with us, Hội thi sinh viên cảnh sát thanh lịch... Và Trang đã may mắn khi rinh được ngôi vị Á khôi năm 2013.
![]() |
Thùy Trang tham gia các hoạt động văn hóa tại trường Học viện Cảnh sát Nhân dân. |
Nhiều người cho rằng con gái học cảnh sát sẽ mất vẻ nữ tính, con trai sẽ e dè vì sợ những món võ các cô nàng học được. "Chỉ là một phần nào đó thôi nhé. Con gái cảnh sát vẫn rất duyên dáng, nhẹ nhàng ngay cả khi khoác lên mình bộ cảnh phục. Nếu tiếp xúc nhiều, các bạn sẽ thấy con gái trường mình còn toát lên vẻ nữ tính từ cách đi đứng, nói chuyện, ứng xử... Bản thân mình cũng mong muốn trong tương lai sẽ là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà như những tấm gương đi trước", Trang tâm sự.
![]() |
Thùy Trang được bạn bè nhận xét là cô nàng dịu dàng, tài năng. |
Khi được hỏi về danh xưng hot girl, Á khôi mà mọi người dành cho, Trang cho biết bản thân cũng cảm thấy hãnh diện. Tuy nhiên, cô nàng mong muốn sẽ được gọi bằng cái tên Trang Hải Dương hơn là những nick name mỹ miều kia.
Lý lịch trích chéo:
Tên đầy đủ: Lê Thùy Trang Thành tích đạt được:
- Giải nhì cấp tỉnh HSG môn Tiếng Anh năm lớp 9 và lớp 12. |
Xuân Tân
Ảnh: NVCC