Midu 'bịa chuyện'
Nói về tật xấu thì Midu nhiều lắm như thức khuya, hậu đậu, đãng trí cứ để đồ ở đâu là lại quên luôn... Có lần Midu đeo băng đô trên đầu rồi nhưng không nhớ ra khiến mẹ Midu phải mất công tìm mãi.
Thói quen xấu nữa của Midu là tội hay trêu chọc bạn bè bằng việc nói dối mà quên không đính chính lại ngay. Bởi tội đó mà có lần Midu khiến nhỏ bạn thân của mình và bạn trai bạn ấy cãi nhau một bữa đấy. Chẳng là Midu chọc bạn ấy là có thấy người bạn trai kia đèo cô gái rất thân mật trên phố. Lúc đó chắc bạn của Midu ngại nên chỉ à ừ rồi lại cười nói bình thường khiến Midu cũng bị xoáy vào câu chuyện mới mà quên luôn vụ đính chính kia. Ai dè về nhà, bạn ấy “xử” bạn trai luôn rồi anh chàng đó lại alo cho Midu hỏi rõ ngọn ngành. Lúc đó Midu mới ngớ người ra… chết rồi, Midu trêu bạn mà chưa đính chính. Hic!
Tâm Tít 'ăn vụng'
Tâm là chuyên gia ngủ nướng, chuyên gia lề mề và chuyên gia "nếm quá đà" đồ ăn trong bếp.
Khi ở với ông bà, suốt ngày Tâm bị trêu là: cứ thấy Tâm vào bếp là y như rằng, mấy món vừa nấu xong chỉ còn một nửa. Chẳng là Tâm hay "nếm quá đà" đồ ăn mà. Nhưng cái này có phải là tật xấu không nhỉ, vì đôi lần nhờ ham nếm đồ mà Tâm giúp bà "chữa cháy" được món canh chưa cho gia vị đấy. Với lại, Tâm cũng lo mình nấu dở nên cứ phải nếm thử đồ xem đã nêm vừa vặn hay chưa. Hi!
Chuyện ngủ nướng thì chắc Tâm là vô địch đấy. Cứ rảnh ra là Tâm lại ngủ. Tâm ngủ nhiều đến mức khi thức dậy mệt ơi là mệt và thế là lại... khò khò tiếp để khỏe người. May là ngày ở Hà Nội, ông bà Tâm lại rất hân hoan với thói xấu đó của cháu gái vì Tâm chỉ ở nhà ngủ mà không chơi bời gì nên chẳng bị la mắng bao giờ. Còn bây giờ Tâm ở một mình trong Sài Gòn nên có ngủ nướng cũng chẳng ảnh hưởng tới ai.
Đăng Khoa 'vắt chân lên cổ'
Khoa rất hay bị mẹ la mắng vì tội vứt đồ lung tung. Khoa dùng xong đồ tiện chỗ nào vứt chỗ ấy mà không để ngăn nắp vào vị trí cũ.
Khi nói chuyện, Khoa hay có tật, nói chuyện nọ nhưng lại nghĩ sang chuyện kia, rồi đôi khi nói cùng một lúc 2, 3 chuyện khiến mọi người cứ bị phân tâm hết.
Một thói xấu nữa của Khoa đó là... chuyên gia book lịch sát giờ nên lúc nào cũng phải "chạy". Có khi Khoa book đến 5 việc trong ngày rồi việc này làm chưa xong lại bị trễ việc khác nên cũng đôi lần ngại lắm.
Hồ Mỹ Linh 'cao su'
Tật xấu lớn nhất của Linh đó là dậy trễ. Tại thức dậy buổi sớm là một công việc cực kỳ nan giải đối với Linh. Điện thoại của Linh lúc nào cũng trong tinh trạng báo thức cứ 15 phút một lần mà cũng bất lực trước cô chủ ham ngủ. Linh còn phải nhờ cả bạn bè alo gọi dậy rồi gài cả đống đồng hồ báo thức trong phòng mà vẫn không ăn thua. Cứ chuông là Linh dậy tắt đi rồi ngủ tiếp. Có khi ngủ say đến nỗi chuông kêu inh ỏi mà Linh cũng chẳng biết nữa cơ.
Linh hay bị mẹ la mắng vì thói xấu là hay mua đồ linh tinh. Linh mua đồ theo cảm hứng lắm, cứ thích là mua thôi chứ chẳng quan tâm ở nhà mấy thứ đó có nhiều chưa. Mẹ Linh cứ la suốt bởi "chật tủ đồ lắm rồi". Hi!
Linh cũng hay cao su thời gian khi hẹn hò lắm. Chắc lần nào hẹn ai, Linh cũng phải trễ ít nhất 15 phút đó. À, một tật xấu vô cùng xấu của Linh nữa là hay quên hẹn. Có lần Linh hẹn con bạn thân đi ăn và mua sắm lúc 9 giờ nhưng Linh quên mất tiêu. Bạn chờ Linh mãi vì quen thói đi muộn của Linh mà. Nhưng tận 2 tiếng sau vẫn không thấy Linh đâu nên phải gọi điện hỏi thăm. Ai dè, Linh chẳng nhớ hẹn gì khiến bạn ấy tức tối vô cùng, nói Linh vô tâm, rồi, không muốn đi thì bảo là không đi để người khác mất công đợi. Từ bữa đó, Linh hốt lắm nên giờ có vụ hẹn hò gì, Linh phải note ngay vào điện thoại để nó nhắc nhở mình.
Dương Dương 'cắn móng tay'
Dương Dương bị tật xấu là hay bấu víu khi ngồi sau xe máy. Chẳng hiểu sao nhưng cứ ngồi sau xe ai, Dương lại lo lắng vô cùng, lo quệt chỗ nọ, đâm chỗ kia… nên cứ nhắc nhở rồi bấu víu họ suốt. Bạn trai Dương Dương và cả Hồng Mỹ bao lần phát bực mình vì tội đó của mình.
Một thói xấu vô cùng của Dương là tật cắn móng tay. Cứ lúc ngồi không, chẳng biết làm gì, Dương lại nghịch phá ngón tay của mình. Có khi đang ngồi cà phê, Dương cũng quen thói cho tay lên miệng cắn, bị Hồng Mỹ đập tay nhắc nhở, Dương mới nhớ ra mình đang cắn móng tay giữa đám đông.
Kelbin 'ngủ muộn'
Tật xấu của Kelbin là hay thức khuya. Nhưng đây là tật xấu không chỉ của riêng Kelbin đâu, bởi Kelbin biết các teens bây giờ cũng thế. Hi!
Vi thức khuya nhiều nên Kelbin cũng hay bị dậy trễ, mắt thâm. Nhưng may là chưa bao giờ vì thế mà trễ hẹn hay hỏng việc chụp hình bởi quầng mắt bao giờ cũng được make up che đi rồi. Tuy nhiên, Kelbin cũng bị gia đình và bạn bè la nhiều vì thói xấu đó nên vẫn đang cố sửa nè.
Kelly 'đùa dai'
Kelly rất hay đùa dai mọi người. Dù mọi người đã khó chịu nhưng Kelly vẫn trêu chọc để họ tức điên còn Kelly thì cười phá lên sung sướng. Kelly tính tình cũng khó chịu lắm. Bực tức chuyện gì là mặt Kelly bí xị, không nói, không cười, dù ai cố gắng chọc vui, Kelly vẫn nhăn mặt đến hồi lâu sau mới bình thường.
Một thói xấu di truyền của Kelly nữa là tính lề mề. Lúc nào Kelly cũng làm mọi việc rất từ từ, thư thả, chẳng để ý đến thời gian nên rất hay bị đi trễ dù đã chuẩn bị từ rất sớm rồi. Đây là tật xấu được truyền từ bố Kelly đó. Dù nhiều lần cố gắng nhưng Kelly vẫn chẳng sửa được.
Có vẻ như các hotgirls, hotboys nhà mình vẫn mắc nhiều tật xấu quá. Hi vọng các bạn ấy sẽ sớm sửa được thói xấu để khỏi bị la mắng!
Trang Chóe