Người đi đường được phen hú hồn, sợ khiếp vía vì bị trăn giả dọa bất ngờ.
Bé gái tưởng mình mạnh mẽ cho rằng yêu tinh không đáng sợ, nhưng nào ngờ thất thần sau cứ dọa.
Chồng nghĩ: 'không sợ trời, sợ đất chỉ sợ con vợ dọa bất thình lình'.
Anh ấy nghiện rượu và thường xuyên chửi bới, đánh đập tôi dã man, thậm chí còn dùng dao, búa để hù dọa. (Huỳnh Sang)
Bạn cần tạo tiếng động để hù dọa nếu phát hiện kẻ gian đang ở bên ngoài, nhưng phải giữ yên lặng khi chúng đã vào nhà nhằm bảo toàn tính mạng.
Vụ việc xảy ra chiều 26/10 trên đường Thăng Long. Người phụ nữ bị đánh là chủ cửa hàng bán bánh mỳ. Nạn nhân bị túm tóc kéo vật ra giữa đường. 3 người đến can ngăn cũng bị đánh, thậm chí có kẻ còn rút súng (súng "hoa cải" tự chế) hù dọa.
5 thanh niên lao vào kéo nạn nhân ra giữa đường, đạp tới tấp vào mặt.
Giả là người của công an, VKS, nhóm lừa đảo gọi đến nhiều "con mồi" dọa đang điều tra họ phạm tội, rồi yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng nghi là tang vật cho chúng xác minh.
Trong nhà nghỉ, ông Mao bị hai thanh niên bặm trợn xông vào lột sạch số tiền vừa cầm cố xe máy. Cô tình nhân của ông nhanh chóng mặc quần áo theo chân nhóm này.
"Tớ lạnh quá. Bạn cho tớ nằm chung với, hay tớ ngủ ở gầm giường, ngay dưới bạn cũng được. Tớ chết oan uổng quá..."... Đọc xong 3 tin nhắn liên tiếp từ 'hồn ma' nào đó gửi tới, Xuân rợn tóc gáy, tắt điện thoại, chùm kín chăn mà không ngủ được.