Chiều 11/12, buổi họp báo liveshow kỷ niệm chặng đường 6 năm ca hát của Hương Tràm có tên gọi "Hộp thư số 1" diễn ra tại Hà Nội. Bố Hương Tràm - NSND Tiến Dũng - bất ngờ xuất hiện để ủng hộ con gái. Các khách mời còn lại là cô giáo Hà Thủy, nhạc sĩ Tú Dưa, diễn viên Mạnh Quân...

Hương Tràm bất ngờ khi thấy bố xuất hiện trong buổi họp báo.
Nói về lý do tổ chức liveshow đầu tiên tại Hà Nội, Hương Tràm cho biết cô muốn thử thách bản thân, đồng thời dành tặng cho khán giả Hà Nội một chương trình âm nhạc có ý nghĩa dịp cuối năm. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng là nơi cho cô nhiều kỷ niệm, là nơi có mối tình đầu ở đó.
"Hộp thư số 1" là dự án bắt nguồn từ thói quen viết thư tay từ ngày xưa trong gia đình của nữ ca sĩ. Gần đây nhất, khi tham gia làm huấn luyện viên một số chương trình cô cũng nhận được những lá thư từ chính học trò. Hương Tràm cảm thấy dòng chảy cuộc sống quá nhanh đôi khi khiến người ta lãng quên thói quen tâm sự với nhau qua trang giấy. Vì vậy nữ ca sĩ quyết định thực hiện dự án này. Phần âm nhạc trong liveshow của Hương Tràm vì thế mà cũng sẽ có sự liên kết với những lá thư theo các cách đặc biệt.
Khi được hỏi về việc có mời Thu Minh hay không, Hương Tràm xúc động chia sẻ: "Tôi khao khát có được sự xuất hiện của chị Thu Minh trong liveshow lần này. Những gì đã gọi là khao khát thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng để làm bằng được. Tuy nhiên, hiện tại, điều này vẫn chỉ là tâm nguyện. Mối quan hệ của tôi và chị Minh vẫn như vậy".
Trong buổi họp báo, bố Hương Tràm cũng chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng của con gái, đặc biệt là mối quan hệ với Thu Minh. Tâm sự của bố khiến nữ ca sĩ không kìm được xúc động và bật khóc nức nở.

Hương Tràm bật khóc khi nghe những tâm sự của cha.
"Trong những ồn ào với Thu Minh, tôi vừa buồn vừa tủi vừa thương, vừa giận. Tôi không thể điện hay nói gì với Thu Minh được, tôi cũng là nghệ sĩ nhưng không biết phải làm thế nào đây. Thời điểm mọi việc căng thẳng, mỗi ngày tôi đều tìm đọc báo mạng xem có viết gì về con gái. Đã có đêm tôi thức trắng và ngồi khóc. Tôi thương con mà không biết bày tỏ thế nào", bố Hương Tràm nói.
Hương Tràm khóc nấc trong họp báo.
"Bức thư dài nhất mà tôi gửi cho con gái là bức thư không muốn cho con tham gia nghệ thuật. Tôi còn công việc nhà nước, vì thế không thể ở bên cạnh che chở, bảo vệ con, mới 17 tuổi thôi đã trở thành một người của công chúng. Lúc Hương Tràm trải qua những khó khăn, bố mẹ viết thư nhiều. Có những bức trách móc, có bức lại động viên con. Dần dần thấy con trưởng thành, bố mẹ rất mừng", NSND Tiến Dũng nói về thói quen viết thư tay cho Hương Tràm.

Live show "Hộp thư số 1" sẽ diễn ra vào ngày 11/1/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, với tổng đạo diễn là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng. Live show sẽ có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giám đốc sản xuất Ngô Ngọc Tú bật mí, đây sẽ một liveshow ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến chưa từng được sử dụng bao giờ. Dàn khách mời được Hương Tràm giữ bí mật đến phút chót.
Nghệ Nhi