
Ngày 6/12, Hương Tràm có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) để gặp gỡ fan và nhận những lá thư tay gửi về dự án Hộp thư số 1. Đây là cuộc thi do chính giọng ca Em gái mưa phát động để lan tỏa sự gắn kết, giúp mọi người gửi lời yêu thương đến gia đình, đồng nghiệp hay cả người yêu cũ.

Từ trưa, nhiều fan đã có mặt tại đây để hưởng ứng. Trước buổi giao lưu, một cơn mưa khá lớn ập đến nhưng fan vẫn đứng đợi Hương Tràm xuất hiện. Hương Tràm lập tức đi mua trà sữa và mang đĩa Em gái mưa tặng cho các bạn đứng xếp hàng.

Hương Tràm bất ngờ khi được một fan nam tỏ tình bằng cách trực tiếp gửi lời yêu thương. Nữ ca sĩ vô cùng ngượng ngùng trước hành động này. Anh chàng cho biết đã theo dõi con đường âm nhạc và hình ảnh của Hương Tràm trong nhiều năm qua và luôn "thầm thương trộm nhớ" cô ca sĩ xứ Nghệ. Đáp lại, Hương Tràm mong muốn chàng trai sẽ luôn giữ tình cảm trân trọng đó nhiều năm nữa.

Trên phố đông người, Hương Tràm cùng khán giả hát hai bản hit Duyên mình lỡ và Em gái mưa.

Trong buổi cổ động cùng fan trước giờ trận bán kết AFF lượt về của tuyển Việt Nam diễn ra, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ đã viết thư tay cổ vũ Công Phượng. Khi được hỏi vì sao lại gửi thư riêng cho tiền đạo xứ Nghệ, Hương Tràm tiết lộ cô dành sự yêu quý đặc biệt cho Công Phượng vì cả hai cùng quê. Cô khẳng định bản thân đối với Công Phượng đơn thuần là lòng ái mộ tài năng và sự nhiệt huyết. Sự nỗ lực của anh đã truyền cảm hứng cho cô trong cuộc sống.

Thông qua dự án Hộp thư số 1, Hương Tràm muốn gửi đến thông điệp: "Chúng ta hãy trao yêu thương bằng những trang giấy viết". Nữ ca sĩ muốn nhân rộng tình yêu thương cho gia đình, cho người yêu, người thương, tri kỷ...
Ảnh: Huy Nguyễn