Mở đầu cho tháng 3/2013, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức Jack - the Giant Slayer (Jack và đại chiến người khổng lồ), một bộ phim phiên bản 3D hoành tráng của hãng Warner Bros với cốt truyện dựa trên câu chuyện cổ tích nổi tiếng: "Jack và hạt đậu thần" mà chúng ta vẫn thường được nghe kể suốt những năm tháng tuổi thơ. Xu hướng làm phim chuyển thể từ truyện cổ tích đang trở thành trào lưu hot tại Hollywood, bởi lẽ nó có sức hút với cả trẻ em và người lớn, tất nhiên là sau khi đã được thêm thắt, "biến thể" nhiều trong kịch bản.
Bộ phim được đầu tư với kinh phí xếp vào hàng "khủng". Diễn viên tham gia Jack và đại chiến người khổng lồ là những cái tên quen thuộc, kỳ cựu trên màn ảnh rộng và lớp trẻ tài năng mới ở Hollywood. Đầu tiên phải kể tới hai nhân vật chính do các diễn viên đang lên đảm nhận: Nicholas Hoult – diễn viên đang được kỳ vọng, và nữ diễn viên có gương mặt thanh tao Eleanor Tomlinson. Cả hai diễn viên này không chỉ trẻ và tài năng, họ còn là lớp ngôi sao "sạch" mới của Hollywood khi nói "không" với scandal tai tiếng.
Bộ phim kể vể về cuộc sống yên bình của chàng nông dân Jack bỗng đảo lộn chỉ trong một ngày, khi anh đem con ngựa của gia đình đi bán và trúng "tiếng sét ái tình" với nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc, lúc ấy đang trốn khỏi cung điện để "vi hành". Ngay lúc ấy, anh chạm mặt một thầy tu, người đang bị quân lính truy đuổi và chạy trốn trong tuyệt vọng. Jack bị thầy tu "ép" đổi những viên đậu để lấy con ngựa của mình dù đã ra sức cự tuyệt. Chàng trai trẻ không ngờ mình đang cầm trong tay những hạt đậu thần - mở ra cánh cửa ngăn cách thế giới loài người với thế giới đáng sợ của quỷ khổng lồ - những sinh vật sở hữu sức mạnh vô song mà anh tưởng vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
Như một định mệnh, công chúa bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc và gặp lại Jack lần thứ 2. Tai họa đổ ập xuống khi một trong những hạt đậu thấm nước và dọn đường cho công chúa đến với thế giới người khổng lồ. Cũng từ đây, Jack mở ra một cuộc phiêu lưu chưa bao giờ tưởng tượng ra để giải cứu nàng công chúa bị bắt cóc cũng như bảo vệ vương quốc của mình.
![]() |
Nhân vật chính trong phim: chàng Jack hiền lành nhưng dũng cảm. |
Họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, đối diện với quỷ dữ, những cách biệt về quý tộc về thường dân... để đến được với nhau. Không có ngoại hình to cao, lực lượng nên sức mạnh của Jack là mưu mẹo, sự nhanh nhẹn và lòng quả cảm. Anh đã hạ được gã đầu bếp khổng lồ toan làm thịt công chúa chỉ bằng trí thông minh của mình. Giữa thời khắc sinh tử, lúc anh và công chúa sắp bị tên thủ lĩnh quỷ 2 đầu nuốt chửng, Jack đã kịp thời tung hạt đậu thần vào miệng hắn và mở ra một huyền thoại mới. Khoảnh khắc âu yếm của Jack và công chúa không nhiều để phù hợp với đối tượng trẻ em nhưng vẫn gây xúc động về tình cảm vượt qua ranh giới địa vị của họ.
Isabelle, công chúa xinh đẹp của Jack khiến khán giả "choáng váng" bởi vẻ đẹp trong trắng và thánh thiện như nữ thần. Dù có địa vị cao nhưng nàng không muốn an phận với cuộc hôn nhân hoàng tộc với người mình không yêu. Isabelle chứng tỏ mình là một công chúa thông minh và dũng cảm khi cùng với Jack lập lại hòa bình cho vương quốc. Các tuyến nhân vật phụ còn lại được phân chia đồng đều giữa thiện và ác, có tác dụng giữ được cảm xúc lo lắng, hồi hộp và vỡ òa của khán giả. Một trong những ấn tượng lớn nhất của phim thuộc về kẻ độc ác nhất, đó không phải là quỷ 2 đầu, mà chính là con người, với lòng tham lam và ích kỷ như vị hôn phu đáng kính của Isabelle.
Cốt truyện đơn giản, bộ phim thu hút khán giả chủ yếu bằng những tình tiết hồi hộp trong cuộc chiến không cân sức giữa con người và ác quỷ. Trong đó, bên cạnh những cảnh quyết chiến ác liệt, khán giả còn được chứng kiến những tình huống "dở khóc dở cười" như khi cận vệ siêu đẹp trai menly của công chúa bị "chế biến" thành món "thịt người xiên que". Những cảnh chém giết trong phim dẫu có nhiều nhưng được xử lý khá tinh tế để hướng đến đối tượng khán giả chính là trẻ em. Hiệu ứng 3D đẹp với những góc quay về "đường lên trời" hay cung điện nguy nga tráng lệ của đức vua phần nào thỏa mãn trí tưởng tượng của các bé trong những câu chuyện cổ tích.
Xét về tổng thế, Jack và đại chiến người khổng lồ là một bộ phim giải trí đáng xem. Tuy nhiên, nếu so với các phim chuyển thể từ cổ tích khác như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, Bạch Tuyết..., phim này thiếu hẳn sự ngọt ngào của một tác phẩm thiết kế dành cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, nó lại khá chậm chạp về tiết tấu trong các cảnh hành động dành cho người lớn. Vì thế, nói là phim gia đình nhưng Jack và đại chiến người khổng lồ khó lòng thỏa mãn được tất cả các thành viên trong một gia đình.
Phim sẽ chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 01/03, cùng ngày công chiếu bộ phim tại thị trường Mỹ.
Vân An