"Hoàng tử châu Á" Jang Geun Suk vừa hoàn thành buổi diễn The Cri Show 2 tại Thượng Hải trong tour diễn vòng quanh châu Á của mình. Trong đêm nhạc, Jang Geun Suk vô cùng thân mật với các fan, thường xuyên tặng những nụ hôn gió khiến các fan như phát cuồng. Bên cạnh màn thể hiện khả năng tiếng Trung với vài câu đơn giản như "Tôi yêu bạn", "Bạn có yêu tôi không", "Tôi có đẹp trai không", anh còn tự tin tuyên bố mình là thiên tài hiếm có của châu Á.
![]() |
Jang Geun Suk liên tục tạo dáng kute trong buổi họp báo. Ảnh: QQ. |
The Cri Show là thương hiệu Jang Geun Suk tạo nên và đã đạt được thành công rực rỡ khi tổ chức tour năm ngoái. Nói về Cri Show, anh khá "kiêu" khi phát biểu: "Cá nhân tôi đã đóng góp rất nhiều ý tưởng, châu Á có lẽ không có nhân vật thiên tài nào như tôi nữa."
Lòng tự tin của Jang Geun Suk được ví như quả bom hẹn giờ, đến thời điểm nhất định là lại "phát nổ". Anh cho biết, diễn xuất và ca hát anh đều có hứng thú, anh thích đứng trước máy quay, cũng thích cảm giác khi đứng trên sân khấu, và vì anh là thiên tài nên có thể kiểm soát cả hai việc cùng lúc. Jang Geun Suk còn tiết lộ, kẻ địch lớn nhất của anh là chính bản thân mình, vì thế anh yêu cầu cực cao với bản thân. Đồng thời anh cũng nhận xét rằng: "Tôi tự nhận thấy mình diễn quá tuyệt, đây là bẩm sinh, là số phận đã định."
![]() |
Jang Geun Suk bày trò kute trong concert The Cri Show 2. Ảnh: sina. |
Bên cạnh đó, Jang Geun Suk cũng cho biết cả tháng 8 này đều là sinh nhật của anh, vì là "hoàng tử châu Á" nên anh không thể quan tâm đến tất cả những người yêu mến trong một ngày được, vậy là anh quyết định sẽ ăn sinh nhật cả tháng luôn.
Năm tới, Jang Geun Suk dự định tổ chức concert ở châu Âu, Trung Quốc và ra album tiếng Anh, còn album tiếng Trung thì phải đợi đến khi anh có thể "nhảy múa trên Vạn Lý Trường Thành" mới tính.
![]() |
Tạo hình nữ tính quá mức của "hoàng tử châu Á". Ảnh: Sina. |
Tuy vậy, chuyến lưu diễn Thượng Hải của Jang Geun Suk kết thúc không được mỹ mãn do các sasaeng fan đeo bám anh mọi nơi, thậm chí thuê xe để đuổi theo anh bất chấp nguy hiểm. Quá tức giận, Jang Geun Suk đã yêu cầu các sasaeng fan dừng ngay việc theo đuôi, nếu để xảy ra tai nạn thì anh sẽ không đến Trung Quốc nữa.
Nhưng sự việc sau đó không hề thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, thách thức giới hạn chịu đựng của Jang Geun Suk, anh đã dùng tiếng Anh chửi các sasaeng fan trên Weibo rằng: "F***...I told you...can't you understand? What the...?" (tạm dịch là: ...Tôi đã nói rồi, các bạn không hiểu được à?...). Các fan đã phản ứng rất mạnh trước câu chửi của Jang Geun Suk, một số người không đồng tình với hành động bất lịch sự đó và bảo anh về Hàn đi đừng có quay lại nữa. Tuy nhiên, phần đông các fan vẫn ủng hộ thần tượng và lên án những sasaeng fan quá khích.
![]() |
Jang Geun Suk ở sân bay sau khi trở lại Hàn, tâm tình của anh vẫn rất vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng bởi rắc rối với sasaeng fan. |
Duy Tại