Mỗi người có một cách riêng để yêu Hà Nội, và chúng tớ yêu Hà Nội từ những gì thân thuộc nhất. Tiếp nối ước mơ của chàng họa sĩ trẻ Bùi Việt Hưng, Journeys of love là một cuộc hành trình nhìn lại chặng đường 10 năm đổi khác trên những con phố Hà thành.
Đó là một ước mơ cháy bỏng, ước mơ vẽ được 1000 bức tranh về Hà Nội dành tặng ngày mảnh đất thân yêu này tròn 1000 năm tuổi. Đó là ước mơ của chàng họa sĩ không chuyên Bùi Việt Hưng (1978 - 2002). Hai năm, 40 quyển kí họa, hơn 200 bức tranh đã được hoàn thành với giấy dó và màu acrylic. Mỗi bức tranh là một tình yêu, mỗi bức tranh lại là một tiếng đập nhẹ của trái tim yêu Hà Nội thổn thức. Thế nhưng ước mơ ấy phải dừng lại khi còn đang chớm nở khi chỉ vừa hoàn thành được hơn 200 bức tranh anh đã đột tử qua đời!
Hai năm trước, “Hà Nội trong tôi” cùng những người trẻ yêu mảnh đất Hà thành đã thắp lại niềm đam mê còn dang dở ấy. “Hà Nội trong tôi” là những ngõ nhỏ người qua, là những nỗi niềm không tên, là những điều rất riêng của một chàng lãng tử. “Hà Nội trong tôi” là một lời tri ân, là một niềm thương nhớ mà người trẻ hôm nay dành cho người trẻ xưa.
Tháng 8/2012 này, Journey of love ra đời với mong muốn một lần nữa tiếp nối ước mơ anh. Hà Nội 10 năm có gì đổi khác? Điều tương quan giữa quá khứ và hiện tại là gì? Một cuộc triển lãm về Hà Nội với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Đó sẽ là sự tái hiện lại các góc của phố cổ Hà Nội bằng nhiều chất liệu: handmade, vẽ tranh, chụp ảnh hay dựng clip... Tất cả sẽ xuất hiện trong một tuần sáng tác (từ 2/8- 9/8).
Cuộc triển lãm sẽ được chia thành 2 đợt. Đợt 1 (13/8-24/8/2012) tại Art Talk (12 Quán Sứ) và Đợt 2 (1/9-8/9/2012) sẽ được tổ chức cùng 3D Hà Nội.
Các bạn có năng khiếu về hội họa, handmade, nhiếp ảnh đều có thể tham gia cùng với dự án lần này, các sản phẩm chất lượng sẽ được dự triển lãm. Teen có thể gửi tác phẩm của mình ở đây, hoặc liên hệ với hanoi.journeysoflove@gmail.com hoặc chidomino@gmail.com để biết thêm chi tiết nhé.
Nam Phương