Sau hai ngày cấp cứu, chị Đỗ Phương Liên (20 tuổi, ở quận Tây Hồ) - người bị bạn trai đâm nhiều nhát bên hồ Gươm đã dần hồi phục.
Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đến chiều 14/2 nạn nhân và hung thủ Cao Phương Duy (25 tuổi, ở quận Ba Đình) đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do sức khỏe chưa đảm bảo nên cơ quan điều tra chưa khai thác chi tiết. Hung thủ Duy sẽ được đưa đi giám định tâm thần rồi sẽ xử lý.
![]() |
Hung thủ bơi ra giữa hồ giơ dao đâm mình... |
Trước đó, khoảng 11h ngày 12/2, chị Đỗ Phương Liên cùng Cao Phương Duy đi taxi đến phố Đinh Tiên Hoàng. Tới trước cửa đền Bà Kiệu, Duy dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Liên gục ngã cạnh tượng đài Cảm tử.
"Tôi đang đứng trông xe cạnh đó phát hiện sự việc đã chạy lại can ngăn. Hung thủ bỏ chạy rồi bất ngờ nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm, dùng dao tự sát nhưng được cứu ngay sau đó...", anh Phạm Huy - cán bộ tự quản phường Lý Thái Tổ nói.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, cô gái trẻ luôn miệng kêu cứu và được chuyển vào viện, còn hung thủ được đưa về trụ sở cảnh sát phường.
![]() |
...Rồi lại tự bơi vào bờ. |
Bước đầu công an xác định, Duy và Liên sống với nhau từ năm 2008 như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau một năm, Duy bị tai nạn và chấn thương sọ não. Trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên này nhiều lần nói: "Ngày 13/2, hai đứa cùng ra hồ Hoàn Kiếm chết".
Luật sư Nguyễn Hữu Cường, Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Nếu Duy có bệnh tiền sử tâm thần nhưng thời điểm gây án anh ta tỉnh táo và đủ nhận thức thì hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Và ngược lại, khi gây án không đủ nhận thức có thể sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự".
Chupa