Những bức ảnh nóng bỏng vừa được Kendall đăng lên trang cá nhân sau khi nhận phản ứng dữ dội vì tổ chức tiệc sinh nhật 100 khách mời giữa Covid-19. Bất chấp những chỉ trích, người mẫu vẫn liên tục đăng ảnh tạo hình của cô trong bữa tiệc này. Kendall diện đồ da bóng bó sát, lấy cảm hứng từ Pamela Anderson trong phim Barb Wire để đánh dấu mốc tuổi 25, cũng như kêu gọi người Mỹ hãy bầu cử.
Kendall chú thích các bức ảnh: "Barb đã bỏ phiếu... Đến lượt bạn!".
Trong ảnh, Kendall ngồi vắt chéo chân, khoe eo nhỏ xíu trong bộ corset bodysuit. Cặp chân dài được khoe trọn trong chiếc quần tất lưới và bốt đen cao đến đùi. Trông cô nổi bật với găng tay đen và trang sức bạc. Mái tóc nâu nguyên bản được thay bộ tóc giả màu vàng gợn sóng. Trong ảnh gif khác, Kendall đánh mông từ bên này sang bên kia và một bàn tay đang giả vờ nắm lấy vòng 3 của cô.
Thoạt nhìn, fan ruột có thể cũng không nhận ra Kendall Jenner bởi kiểu tóc và cách trang điểm khác biệt hoàn toàn so với cô thường ngày.



Nhan sắc Kendall ngày thường.
Trong loạt ảnh khác, Kendall tạo dáng với lá cờ chữ "Vote" (bỏ phiếu). Một trong số đó, cô tái hiện kiểu tạo dáng của Pamela Anderson.

Những bức ảnh dù quyến rũ đến mấy cũng chỉ như "đổ thêm dầu vào lửa". Công chúng cho rằng lời kêu gọi bầu cử của Kendall là "diễn sâu", "đạo đức giả".
Một người nhắc đến bữa tiệc sinh nhật gần đây của Kendall: "Chúng ta đang sống trong cuộc khủng hoảng quốc gia, nhưng cô lại góp thêm phần vào cuộc khủng hoảng đó".
Trong một ảnh boomerang, Kendall không đeo khẩu trang, thổi bánh sinh nhật. Người bồi bàn bê bánh sinh nhật đứng cạnh né ra sau khi cô rướn người để thổi nến. Một người bình luận: "Hy vọng cô trả tiền bảo hiểm nhân thọ cho người phục vụ cầm bánh giúp cô".
Theo The Sun, bữa tiệc khiến các nhân viên khách sạn "không thoải mái" vì cảm thấy "không an toàn". Nhà Kardashian - Jenner biết rõ họ sẽ bị công chúng phản ứng dữ dội nếu tổ chức bữa tiệc nhưng họ "không quan tâm". Nguồn tin nói: "Họ quyết định vẫn làm sinh nhật để có thời gian vui vẻ. Các vị khách được yêu cầu không đăng bất cứ gì lên mạng xã hội để tránh bị phản ứng, nhưng tất nhiên yêu cầu này vẫn bị bỏ qua".
Thúy Anh (Theo Sun)