Những bó hoa, quà đang trở thành thứ vật chất bắt buộc phải có trong các ngày lễ, người ta cứ đua nhau chụp ảnh khoe trên mạng xã hội.
Đọc bài viết "Có phải tôi ghen tị với bạn thân giàu có?", tôi có vài lời chia sẻ.
Bạn thân giàu có ngoài khoe mẽ khi chúng tôi gặp gỡ, còn hay đăng lên mạng xã hội khiến tôi ngày càng thấy khó chịu.
Ngay cả Bill Gates cũng có thể sẽ ghen tị với những người trẻ vì tiền bạc không mua được tuổi tác.
Nghe tin chủ hụi vỡ nợ, chị họ tôi không tin vì 'họ mới xây nhà to, đeo nhiều vàng'.
Lên mạng là thấy 'flex', nhìn đâu cũng thấy người giỏi, người giàu, không ít người cảm thấy mình như ở 'dưới đáy xã hội'.
Cứ mỗi ngày vào Facebook lại thấy đập vào mắt là những lời khoe khoang thành tích, độ giàu sang, nhan sắc... của người khác, bạn có vui nổi không?
Đàn ông có năng lực thực sự thường không khoe khoang ba thứ, bởi họ hiểu càng phô trương càng dễ mất.
'Chạy theo trào lưu nhưng nhiều người không biết rằng, flex chính là cách nhanh nhất để thu hút sự đố kỵ và ganh ghét từ người khác'.
Theo các chuyên gia, chia sẻ thành tựu của bản thân hoặc người thân đúng cách có thể tăng sự tự tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người phát triển.
'Con học hành nỗ lực, đạt thành tích cao thì cha mẹ tự hào đăng lên mạng để làm kỷ niệm có sao đâu', nhiều phụ huynh lập luận.
Hễ mỗi lần gặp là chúng tôi lại nghe chuyện cô bạn đổi ôtô mới, được tăng lương, chồng kiếm nhiều tiền và mới mua vài lô đất.
Hỏi một câu, người bạn lại trả lời một nẻo khiến người bạn phát ngán.
MỹSau vụ trộm và giết người tại quán bar, hàng chục cư dân báo cảnh sát về kẻ khả nghi Edmund, người luôn khoe biết rõ quán như lòng bàn tay.
BrazilSantarem, nhà giao dịch tiền điện từ 19 tuổi, bị bắn chết ngay trong chiếc Porsche Boxster màu đỏ, sau khi khoe khoang sự giàu có trên Instagram.
Anh họ tôi nhờ trúng thưởng mà có tiền tỷ, nhưng sau 7 tháng thì tiền hết và nợ nần lung tung.
"Giữa thời Covid-19 mà ngày có 500-1.000 USD về tài khoản".
Những người bạn của tôi liên tục khoe sự giàu có, mua ôtô, mua bán đất trên mạng xã hội.
Dù được các đồng nghiệp trầm trồ khi biết gia thế giàu có của mình nhưng người đàn ông vẫn quyết tìm công ty mới nhiều người hơn.
Họp lớp là nơi ôn kỷ niệm xưa, nhưng không biết vô tình hay cố ý lại là nơi khoe khoang sự thành đạt.