Mình năm nay 19 tuổi, đang học chuyên ngành kỹ thuật tại một trường đại học ở Hà Nội. Mình và bạn gái yêu nhau được gần 6 tháng, quen nhau sau một chuyến đi tình nguyện.
Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi hôm mình chở bạn gái đi mua đồ cho Noel và Tết. Sau cả ngày đi lượn, cô ấy cũng mua được vài bộ đồ. Đến cuối buổi, cô ấy đột nhiên nổi hứng: "Anh, chẳng mấy khi em mua được nhiều thế này, anh chụp cho em vài kiểu nhé?".
Thấy bạn gái hứng khởi, mình rút điện thoại chụp lia lịa (tầm mấy chục kiểu) thì cô ấy kêu dừng. Do biết bản thân chụp ảnh không đẹp, nên lúc đưa sản phẩm cho người yêu xem, mình toát hết cả mồ hôi.
Nhìn những cái chau mày của cô ấy khi lướt qua từng tấm hình, mình cảm tưởng như sắp có giông tố kéo tới vậy. Xem xong cô ấy lớn tiếng với mình: "Anh có biết chụp hình không thế, góc thế này mà chụp được à, sao nhìn tôi có một mẩu thế này, chụp xấu không thể tả. Anh chưa đi chụp ảnh bao giờ à? Và hàng lô lốc những câu chửi khác. Mình shock thực sự vì đây lần đầu tiên cô ấy chửi nặng như vậy".
Thấy bực tức trong người vì "có vài cái ảnh làm gì mà căng", mình nói có: "Vài tấm hình em có cần nói nặng vậy không?"
Cô ấy lại nói: "Chụp dễ thế mà còn làm được gì?"
Thấy cô ấy căng quá mình xin lỗi nhưng cô ấy nằng nực đòi đi về. Suốt đường đi, mình năn nỉ nhưng cô ấy không nói gì.
Giờ phải làm sao đây ạ? Cô ấy cũng biết mình chụp ảnh không tốt rồi mà sao lần này gắt quá. Có khi nào đây là dấu chấm dứt cho chuyện tình của mình không?
Mong mọi người cho mình lời khuyên với.
A.P
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.