iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ bảy, 17/6/2017, 12:00 (GMT+7)

Không cảnh giác, nữ sinh viên bị hại đời bằng cốc trà sữa

Chỉ vì uống cốc trà sữa trà xanh do người quen đưa, nữ sinh viên đã mất đi cái ngàn vàng của mình.

Mới đây, tại Gia Nghĩa, Đài Loan đã xảy ra vụ việc xâm hại nữ sinh gây rúng động dư luận. Theo thông tin đăng tải, gã yêu râu xanh này họ Trần, 28 tuổi, muốn chiếm hữu người mình yêu thương nên đã bỏ thuốc ngủ liều cao vào ly trà sữa trong buổi hẹn hò. Không cảnh giác, cô gái đã rơi vào bẫy của Trần và phải trả giá bằng cái ngàn vàng của mình. 

Cụ thể, người đàn ông họ Trần này là một nhân viên hành chính, không hề có tiền án tiền sự, đang để ý và tán tỉnh một nữ sinh Đại học. Hôm đó, với ý muốn ràng buộc cô nữ sinh xinh xắn, Trần đã nảy ra ý định đen tối. Hắn ta hẹn gặp cô nữ sinh nói là bàn chuyện nghiên cứu nhưng thực chất là để xâm hại cô.

Sau đó, Trần nghiền nhỏ thuốc ngủ liều cao thành bột mịn và thả vào trong cốc trà sữa trà xanh của cô nữ sinh. 

 khong cảnh giác, nũ sinh vien bị hại dòi bàng cóc trà sũa hinh anh 1

Cô nữ sinh vô tư uống trà sữa Trần đưa cho. Sau khi uống xong, chẳng mấy chốc cô rơi vào mê man. 

Thấy người mình thầm thương trộm nhớ đã không còn có thể phản kháng, Trần đã thực hiện hành vi đồi bại của mình. 

Sáng ngày hôm sau mơ màng tỉnh lại, cô nữ sinh vẫn chưa hề biết chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình, vẫn ăn bữa sáng do Trần chuẩn bị. Sau khi ăn xong, vì mệt mỏi quá độ, nữ sinh này tiếp tục mê man đến tận 8h tối hôm đó. Lúc này, nữ sinh cảm giác được bộ phận nhạy cảm của mình đau đớn, khó chịu nên tỉnh lại. 

Phẫn nộ, uất hận, nữ sinh này đã lập tức đến đồn cảnh sát địa phương để báo án. Khi xét nghiệm nước tiểu, mặc dù đã qua 2 ngày dùng thuốc, lượng thuốc ngủ tìm thấy trong cơ thể cô vẫn quá liều rất nhiều. 

Ngay sau đó, gã yêu râu xanh họ Trần bị bắt. Tại đồn cảnh sát, hắn ta khai, bởi vì mong muốn quan hệ yêu đương giữa hai người có thể tiến thêm một bước mới làm như vậy. Hơn nữa, hai người cũng đang ở trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu, không phải người xa lạ.

Tuy nhiên, dù yêu râu xanh họ Trần có cố gắng bào chữa ra sao, quan tòa vẫn ra phán quyết cuối cùng, lấy lại công bằng cho nữ sinh. Theo đó, vì phát sinh quan hệ thể xác trái với ý muốn của một bên, họ Trần phải đi tù 3 năm 6 tháng, trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Dân Việt

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn